1. Nghe giông bão thương cha ông
năm xưa đi giữ đất giữa biển
đi giữ đảo giữa trùng khơi
ngày đêm lênh đênh chiếc thuyền nan
mưa, gió đọ tháng ngày
lấy sóng làm bạn
lấy đêm làm màn
Hoàng Sa, Trường Sa một thủa
2. Hải đội Hoàng Sa cưỡi sóng dọc dài đất nước
mang thanh gươm đất Việt giữ biên cương cha ông, Tổ quốc
người về âm vang trống trận
vẫn thương người thăm thẳm biển khơi
để hồn mình về bên mộ gió
đất mẹ ngàn năm Âm Linh Tự
3. Cây phong ba nở hoa phong ba
gió đất Việt thổi về đất Việt
biển đất Việt chảy về đất Việt
đảo quê hương thấm trong lòng trí óc
ngày xa xưa về kể chuyện hôm nay
ngày hôm nay giữ mãi cho đời sau.
L.N.T




