Ở bên sông thường nghe sông chảy
Khuya khoắt còn văng vẳng tiếng ai
Đôi chân bám bùn đất năm tháng
Nhờ nước sông rửa sạch bao ngày
Có những chiều cát vàng sắc nắng
Ta vô tư tắm gội vẫy vùng
Em cũng nói cười rất thoải mái
Bao niềm vui thân thiết vô cùng.
Tuổi thơ theo năm tháng lớn dần
Anh ôm mộng theo người xa xứ…
Khi trở lại anh nghe người nói
Em đã qua sông khác lâu rồi
Sông quê vẫn thắm tình sau trước
Vẫn một dòng xanh mát êm trôi
Anh lại tắm trên dòng sông ấy
Một mình nghe nước chảy bồi hồi
Không biết em có còn trở lại
Tắm chung dòng sông nữa hay thôi
Ở đây sông vẫn còn nhớ mãi
Vẫn thương ai chảy suốt một đời.
T.Đ.T




