Đi tìm
Tôi về
tìm lại tháng năm
Bến xưa vẫn đó
còn không
con đò?
Gió quê hờn dỗi
lẽ nào
Ngậm ngùi nhìn nước
lao xao
hai bờ
Biển chiều
Không thấy sóng chỉ một màu xanh thẳm
Nước lâng lâng như biển sắp tràn bờ
Những ngư dân lưng trần vạm vỡ
Hối hả tay chèo đưa thuyền vào bến.
Biển vẫn đấy con thuyền vẫn thế
Sóng dập ngoài khơi, nắng cháy trên bờ
Con cá, con tôm dưới lòng biển rộng
Có hay không ước vọng của dân chài
Biển thì rộng sức người có hạn
Vời vợi trời cao thăm thẳm biển sâu
Giữa nắng gió và muôn phần hoạn nạn
Ôi khát khao vô hạn của con người...
L.B.T




