19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng mười
Nước nhảy qua bờ ruộng
Mẹ gánh con qua mùa giáp hạt
Tuổi thơ con là những chiều đồng dao có chú nghé lạc bầy ngơ ngác
Lũ rô cờ ức nước ….

04/10/2023 lúc 15:19
Đứng rất lâu tận hưởng mùi rơm nếp
Một mình say ngơ ngẩn giữa đồng
Nắng tháng mười dâng mùi hương ngào ngạt
Rơm chẳng nặng gì cứ tưởng cọng rơm không

04/10/2023 lúc 15:19
Rồi một ngày ta không còn nhau
Em có còn nước mắt khóc thương cuộc tình đã mất
Có sớm quên đôi câu hò hẹn
Bến bờ xưa vắng một ánh nhìn …

04/10/2023 lúc 15:19
Chừng như ngày đi rất lạ
tiêu tao nỗi nhớ hao gầy
tiêu tao những chiều vọng tưởng
thét gào úp mặt bàn tay

04/10/2023 lúc 15:19
"Có nghe tiếng sáo Pi
gọi nhau về ấm cúng
cửa tâm hồn đang mở
về nguồn cội quê cha"

04/10/2023 lúc 15:19
Căn nhà xưa em đã có người đàn ông khác
Anh là hạt mưa rơi lặng lẽ hiên ngoài
Dù chỉ trong tấc gang mà không sao đến được
Đêm lặng im trong buốt lạnh khí trời

04/10/2023 lúc 15:19
Cài khuy
Xõa tóc
Cúi đầu
Ngập tràn trời đất nỗi sầu thế gian
Phận người hay phận cây đàn
Một dây cô độc dậy ngàn tiếng đau

04/10/2023 lúc 15:19
Có người lính nào không ước gặp vị Tổng tư lệnh của mình
Dẫu một phút một giây một lần đâu đó
Nhưng mười ba năm làm thủy thủ
Người là niềm tin trong tâm tưởng của tôi thôi

04/10/2023 lúc 15:19
Rồi ta sống với ký ức ngày nao
Đêm buốt lạnh cồn cào nỗi nhớ
Rừng Phú Thọ
những căn hầm mưa ủ
Con đường mòn vẹt lối ta qua...

04/10/2023 lúc 15:19
Lính đảo nói rằng lính đảo yêu
Lòng nhớ nôn nao sóng thủy triều
Nay đã xa nhà ra gác đảo
Vấn vương một dáng nét yêu kiều...

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi trở về từ Nam Yết, Thuyền Chài
Đêm ở quê lại cồn cào nhớ đảo
Nhớ con chim Hải Âu hay đậu trên khẩu pháo
Quả bàng vuông thắp lửa đêm đêm
Nhớ những chiều bờ đá ngóng trăng lên
Toàn trai trẻ chết thèm hơi con gái
Nhớ những sáng nước dùng rồi dùng lại

04/10/2023 lúc 15:19
Trường Sa
Trường Sa
Gió dắt mưa tìm đảo
Bao nhiêu giọt đan nhau
Trong miên miên biếc thẳm...

04/10/2023 lúc 15:19
Một dòng sông
sợi chỉ xanh vắt ngang giữa lòng Tổ quốc,
Một chiếc cầu
nối đôi bờ ra Bắc vào Nam
Có một thời- Một Tổ quốc treo hai Quốc kỳ
Có một thời- Một chiếc cầu hai đầu hai chiến tuyến...

04/10/2023 lúc 15:19
Hoàng - Trường Sa, biển đảo quê hương
Mấy trăm năm, kiên cường gìn giữ
Tiếng gươm khua, còn vọng đến bây giờ
Như lời thề, giữ yên bờ cõi
Nơi đảo xa, đêm ngày vẫy gọi
Thiêng liêng hai tiếng: Tổ quốc mình...

04/10/2023 lúc 15:19
em đã bứt khỏi lồng ngực
phải không trái tim
ta nghe giọng em yếu ớt
chẳng giống buổi đầu
khi hai ta lọt ra từ lòng mẹ
hay vì em thấy ta rệu rã chiều tà...

04/10/2023 lúc 15:19
Con sông bên lở bên bồi
Phần tôi bên lở bên bồi là em
Sông qua bao trận chua phèn
Bão giông lũ lụt bao phen đọa đày…

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày nóng 37 độ
Từ phía Vĩnh Yên,
Tôi theo xe thồ lên núi.
Tam Đảo bồng bềnh mây sương...

04/10/2023 lúc 15:19
Phía hôn hoàng trần gian
Vần vũ núi rừng sông bể
Phù điêu cùng thánh thần nhảy múa
Câu ví dặm sang ngang...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa