19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Ta trở lại nơi một thời bom lửa
Cỏ đã xanh Thành Cổ tự ngày nào
Bạn nằm đó giờ lẫn vào hồn đất
Rễ cỏ ơi bám nhẹ kẻo bạn đau...

04/10/2023 lúc 15:19
Không đủ nhang cho riêng mỗi anh hùng
tôi bái vọng những linh hồn đã khuất!
Những hàng bia thẳng tắp!
Những hàng bia điệp trùng!...

04/10/2023 lúc 15:19
Trùng vây…
giặc thù bố ráp
lẩn quất những bóng ma
triền miên đói
bất chợt gặp nhau
ấn vào nhau miếng sắn lùi...

04/10/2023 lúc 15:19
Có đoàn sử học nước nhà
Tặng quân dân đảo Trường Sa trống đồng
Mặt trời trống, rọi biển Đông
Đàn chim Lạc vượt mênh mông ngàn trùng...

04/10/2023 lúc 15:19
Mẹ Tổ quốc hình hài liền một dải
Bão táp mưa sa vẫn đứng vững vàng
Gia tài Mẹ sáng từng trang ngời chói
Kẻ thù nào cũng thịt nát da tan...

04/10/2023 lúc 15:19
Mấy mùa sim hẹn tôi về
Nắng day dưa nhớ, mưa mê mải tìm
Chong đèn đếm nhịp sầu tim
Núi hờn trổ ngọn, dỗi tình đơm bông...

04/10/2023 lúc 15:19
Hẹn đưa anh về làng em - địa đạo
Mà hôm nay mới được cùng nhau
Kể anh nghe tấm lòng thơm thảo
Người Vĩnh Linh có một thời đau...

04/10/2023 lúc 15:19
Trên độ cao 1400 mét
Tam Đảo như nằm trong biển lớn
Tôi chạm vào sóng mây
Tôi chạm vào sương!...

04/10/2023 lúc 15:19
Em bảo anh hãy kiên nhẫn đợi chờ
Nếu đã yêu thì có chi mà vội…
Dù là mây suốt ngày bay không mỏi
Bay mãi rồi mây cũng hóa mưa rơi...

04/10/2023 lúc 15:19
Riêng chỉ một dòng Hương
Giấu những điều ma mị
Chiều cố đô ngọt lịm
Sóng nhấn chìm môi thơm...

04/10/2023 lúc 15:19
Trường Sơn Đông
Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt
Bên mưa quây
Em dang tay
Em xòe tay...

04/10/2023 lúc 15:19
Vẫn trơ trước nghìn sóng biển xanh
Ghềnh đá ấy, chiều nay tôi gặp lại
Biển ngút ngát, sóng tràn xô dào dạt
Nghe mênh mông, mênh mông đơn côi…

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày đưa anh vào trạm đón thương binh
Trạm là một căn hầm đất đỏ
Vết thương anh đau từng hơi thở
Đêm đêm mẹ thức bên anh

04/10/2023 lúc 15:19
Hai mẹ năm tôi về lại Gio Linh
Gặp mẹ dưới chân đồn Dốc Miếu
Tóc bạc phơ vẫn nụ cười hiền hậu
Mẹ trách yêu: “Tưởng bay quên lối trở về!”

04/10/2023 lúc 15:19
“Ai đem tôi đến chốn này
Bên kia Hà Khẩu, bên này Lào Cai”
Câu ca cũ còn trong trí nhớ
Đã qua rồi cái buổi hoang sơ
Sông Nậm Thi hai mùa trong đục
Có hề chi mưa nắng của rừng
......

04/10/2023 lúc 15:19
Vắt cạn kiệt bã cơm từ hạt gạo tháng mười
Chắt mạch nước đỏ bùn phèn váng vất
Khơi chút lửa
Chuốc men nồng lên mắt
Trước ngày xuân ngồi lại tự vấn mình …
.........

04/10/2023 lúc 15:19
1.
Ở với mai lâu, cưa hiểu mai!
Chị khen mai đẹp, đáng yêu thôi
Không tìm được chất mai đang nói
Sức sống nằm trong dáng mảnh mai
2.
Nếu thấy thương mai thôi, chẳng đủ,
Sao không học cốt cách làm mai?
..........

04/10/2023 lúc 15:19
Bên lá cằn bụi bặm
trên cành khô khẳng khiu
một đóa mai đơn chiếc
như sương
....
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa