Rồi ta sống với ký ức ngày nao
Đêm buốt lạnh cồn cào nỗi nhớ
Rừng Phú Thọ
những căn hầm mưa ủ
Con đường mòn vẹt lối ta qua
Ta lại về với làng xóm quê ta
Đêm rình rập
pháo sáng vàng le lói
Tiếng chó sủa trong lặng thinh đêm tối
Nắm cơm lăn tròn
tình nghĩa bao la
Ta lại về với đồng đội của ta
Những thằng bạn tuổi hai mươi mười tám
Áo ướt đổi áo khô cho bạn
Đêm Noel rét cắt thịt da
Đồng đội ơi!
Năm tháng ta qua
Còn nguyên vẹn hình hài mới lạ
Bạn bây chừ đã thành hoa lá
Nghĩa trang chiều
trắng rợn
giữa mông lung
Ta còn đây
đêm ký ức xa xăm
Vẫn mồn một như ngày nao cùng bạn
Mơ một ngày, thôi ngủ trong hầm lán
Mặt đất này
ta căng võng thênh thang
Lại trở về đêm ký ức miên man
Ta được sống vui cùng đồng đội
Tiếng đạn réo, tiếng ì ùm bom dội
Một thời thôi,
rồi mãi mãi khôn cùng
Đ.T




