Lở và bồi
Con sông bên lở bên bồi
Phần tôi bên lở bên bồi là em
Sông qua bao trận chua phèn
Bão giông lũ lụt bao phen đọa đày…
Con sông khi tỉnh khi say
Tỉnh lời em hát để say bến bờ
Tỉnh như gió say như thơ
Miên man con sóng vỗ bờ tinh khôi
Thương bên lở nhớ bên bồi
Bồi khi đầy đặn ngọt lời em trao
Lở khi hờn giận nghẹn ngào
Lở - bồi cũng chẳng thế nào khác đâu!
Cũng khúc cạn cũng dòng sâu
Xanh trong ngày nắng đục ngầu ngày mưa
Dịu dàng nắng nhạt mây thưa
Cuồng phong xô dạt ngọn dừa mong manh
Một ngày trời đất hao hanh
Quên câu thơ cũ em thành cô dâu
Xênh xang áo váy qua cầu
Con sông gầy guộc bạc đầu nhớ thương…
Một thoáng Xứ Hàn
Cũng nắng hồng cũng biển xanh
Cũng mây cũng gió mà thành cõi riêng
Qua In-chơn* thấy núi thiền
Cầu như dải lụa nối miền bồng lai
Điệp trùng núi dựng kề vai
Nam-ni đảo đá - lâu đài ai xây?
"Dòng Sông lười" cứ đùa dai
Thuyền va ghềnh đá cúc cài hớ hênh
Núi Sô-rắc* đứng chênh vênh
Cáp treo lên tận trời xanh chạm đầu
Núi cao thì biển càng sâu
Bồng bềnh sương khói về đâu cõi trần?
Ngắm Sê-un1 mãi tần ngần
Dáng thon da trắng vai trần gót son
An-dông - Axi-dô2, giọng véo von
Sâm cao ly3 đọng ngọt giòn trên môi
Dịu dàng nghe vọng câu mời
Kim chi3 hương mới, người ơi đừng về…!
Hàn Quốc, tháng 7-2014
|
_________
* Các địa danh nổi tiếng của Hàn Quốc
1. Thủ đô Hàn Quốc
2. Lời chào
3. Đặc sản nổi tiếng của Hàn Quốc
N.V.D




