19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Em nhắm mắt và mơ về cánh đồng
Cổ tích đựng trong giỏ quà của mẹ
Bầy thiên nga đang tìm về chốn nghỉ
Dừng chân bên gốc khế quê mình
Em nhắm mắt mẹ thơm lên má xinh
Khe khẽ hát những bài em thường hát...

04/10/2023 lúc 15:19
Mảnh trăng đầu tháng lưỡi liềm
Mẹ ngồi xâu lại nỗi niềm ngày xưa
Đời người biết mấy nắng mưa
Hết cấy gặt lại cày bừa... phong ba

04/10/2023 lúc 15:19
Lặng thầm thôi!
Hãy lặng thầm
Sánh đôi trong cõi trăm năm muộn màng
Vỗ về một cuộc tình ngoan
Chữ yêu mất hút giữa ngàn trùng khơi
Lặng thầm đi giữa cuộc chơi...

04/10/2023 lúc 15:19
Con cá thương ai, con cá móng nước
Con cò thương ai sải trắng đồng quê
Con cuốc thương ai mà bỏ đêm hè
Bìm bịp thương ai chiều buông... dừng bước...?

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều đi khép cửa cho ngày
Ráng chùng chình đỏ bên này vạt sông
Con về nhặt rét sót đông
Khói ai đốt rạ cay nồng tuổi thơ...

04/10/2023 lúc 15:19
Không nhỏ bé tầm thường, không vĩ đại
Có thể bị vứt đi trong xó tối u buồn
Có thể đứng trên hai chân, vững chãi
Tôi một mình
Tôi lớp lớp triều dâng
Hạnh phúc và khổ đau, vốn thế...

04/10/2023 lúc 15:19
Con sông nào cũng vươn mình hối hả
Để được về với biển cả mênh mông
Quê hương tôi có sông Nhùng uốn khúc
Nấn ná đợi chờ gọi thức những vần thơ
Cho tôi làm cây mọc ven bờ
Tỏa bóng mát lững lờ trôi năm tháng...

04/10/2023 lúc 15:19
Thế là mùa thu đi
Nhẹ nhàng như sắc lá
Để một cánh chim chiều
Nôn nao lòng khó tả
Con thuyền xưa đi đâu
Tiếng hò nghe vời vợi
Mà đôi bờ sóng dội
Vô tình lá vàng trôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Cùng em lên với Bà Nà
Một vùng trời đất giăng hoa đỉnh rừng
Thần tiên cảnh trí lạ lùng
Ngợp trong hương sắc, chập chùng cõi mơ...

04/10/2023 lúc 15:19
Bước ra từ lòng sâu địa đạo
Đi lên từ bầm tím đạn bom
Qua chiến tranh, thiên tai gây họa
Đất Anh hùng thắm mãi lòng son!...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV online
Đặt anh vào quả đất,
Anh - một người lính trơn
Người lính không hàm cấp,
Người lính không huy chương.

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online -
Lòn bon em gọi bòn bon
Vẫn không sai vị ngọt ngon bao đời

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Quê ta đã qua mùa nước nổi
vãn vụ đồng sâu
để lại sau lưng mình cánh đồng tăm tắp gió
em đi qua từng con phố nhỏ
gánh hàng hoa vắt qua mùa thương nhớ
Ơi,
mùa hoa cải triền sông…!

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Thời gian trôi gấp gáp cuối năm
Xua tan nốt khoảng Đông tàn lạnh giá
Hạt mưa Xuân ve vuốt mềm cây cỏ
Cho lòng người thêm duyên cớ chờ trông.

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Em qua lối cũ ngày xưa
Tóc mềm mượt nắng đầu mùa quê tôi
Mắt em trong cả mây trời
Tôi thương màu nắng trên môi thẹn thùng

04/10/2023 lúc 15:19
Những chiếc lá nhớ thời biếc xanh
Chưa để sót những gì cần nhớ
Cánh phượng hồng rơi vào trang vở
Một đời cây thầm lặng ướp hương
Mỗi chiếc lá đo khoảng cách thời gian
Gửi dòng sông chảy vào vô hạn…

04/10/2023 lúc 15:19
Đảo, đảo mọc thành chùm
Lính làm hoa cho bể
Mùa xuân Trường Sa trẻ
Như binh nhất, binh nhì ...

04/10/2023 lúc 15:19
Hoa xoan xem chừng dân dã
Mà sao hương quyện không tan
Thiếu gì sắc màu khuê các
Nào đâu có chút hương tàn...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa