19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Tuổi xuân cha gửi lại rồi
Với dấu chân vượt Cổng Trời lách nghiêng
Với đêm rừng võng chung chiêng
Với vì sao lửa bay xuyên đồn thù
Với ngày hai thỏi lương khô
Với cơn sốt rét mùa mưa tái rừng ...

04/10/2023 lúc 15:19
Vừa trôi vừa tỏa hương
vừa nở trên trùng trùng ngọn sóng
đêm qua nhớ người chèo đò Thạch Hãn
chở miên man đoàn quân...

04/10/2023 lúc 15:19
Nợ tuổi hai mươi nợ ước mơ dang dở,
nợ luống cày vắng những người trai.
Nợ tiếng ầu ơ mẹ thao thức đêm dài
nợ thời đất nước đói ăn gửi gạo gửi khoai ra tiền tuyến...

04/10/2023 lúc 15:19
Dịu đi giọt mắt ướt đầm
Dịu đi giọt máu tím bầm Mỵ Châu
Dấu đường lông ngỗng còn đau
Trắng phau chìm nổi bể dâu kiếp người

04/10/2023 lúc 15:19
Em phác thảo tranh Acrylic Bám biển
Cháu bé ôm mẹ
Biển mặn ngàn đời
Biển không nói hết bằng lời...

04/10/2023 lúc 15:19
Lặng lẽ phù sa
chở tin yêu đầy lên khát vọng
Nakhon Phanom
có khác chi quê nhà
chỉ thiếu lũy tre buông làn tóc xuống ban mai gió lộng...

04/10/2023 lúc 15:19
Chợ thị thành đi qua mưa nắng
cặp bến những con tàu
mũi tàu nhọn vút lên màu trắng
sóng cuộc đời ùa vào thương cảng vỗ bên nhau...

04/10/2023 lúc 15:19
Sau chiến tranh mỗi đứa một nơi
Chiến trường xưa không hẹn ngày quay lại
Đứa lầm lũi trở về quê cấy hái
Đứa chuyển ngành, tôi phiêu bạt tha phương...

04/10/2023 lúc 15:19
Trong đàn ong có con ong thợ
Cuộc đời vỏn vẹn 45 ngày
45 ngày chỉ đôi lần gặp gỡ
Giọt nắng vàng và hạt mưa bay...

04/10/2023 lúc 15:19
Ô Lâu ngày ra đi
Nước sông trong như nước mắt
Thời gian mòn lướt đôi tà áo
Em uyên nguyên trong biếc vô ngần
Mắt lá răm đâm đau chiều Phước Tích...

04/10/2023 lúc 15:19
Hạ trút mình đốt nhành hoa đỏ
Cháy đam mê giữa phút giao mùa
Khúc dạ thương ve sầu giấu biệt
Tiễn gió Lào bỏng rát đi xa...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh bảo: Trả lại tháng ngày hạnh phúc cho em
Ai thương những ước mơ của em
ước mơ một thời
mẹ đưa cánh võng
có cánh cò lặn lội mưa đêm...

04/10/2023 lúc 15:19
Lược cọ dầu chải xanh tóc phố
Áo thợ công trường bụi đỏ mồ hôi
Cần cẩu quay phác tầm cao mới
Sông Hiếu dùng dằng dắt bóng chợ về khơi...

04/10/2023 lúc 15:19
Xa mấy bữa thôi đã nhớ Đông Hà
Thành phố nhỏ những con đường thân thuộc
Khu phố chợ, con đò, bến nước
Công viên hiền hoà thư thả bước chân qua...

04/10/2023 lúc 15:19
Quê tôi dải đất miền Trung
Nơi eo thắt trên bản đồ Tổ quốc
Mảnh đất nghèo mưa chan nắng đốt
Củ khoai gầy thấm đẫm mồ hôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Hạ mắc võng lên nhành thu vừa hé
Tháng tám chở mùa sang
Ngập ngừng hương cúc chưa tròn nụ
Chiều ngang lối cũ
Kỉ niệm len vào từng ngăn nhớ xa xưa...

04/10/2023 lúc 15:19
ta đã cùng đi qua
bao mùa đông trù phú nỗi niềm
khi hàng cây trong đêm
sống bằng hơi thở người đàn bà góa bụa
trằn trọc giữa im lìm...

04/10/2023 lúc 15:19
Mình thôi chơi trò cút bắt nghe anh
Mưa buồn lắm khi anh tìm thấy em sau gốc cây đìu hiu đẫm nước
Chơi vơi nỗi đợi chờ tưởng như ngàn ngày đếm được
Anh đi đường vòng nào mãi mới gặp em?...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa