TCCV Online
GIỌT NƯỚC
Từ nguồn ra biển mênh mông
Lặng thầm giọt nước bên sông nói gì
Thác ghềnh trong đục qua đi
Lửng lơ rồi lại thầm thì hạt mưa.
Tự ngàn đời tự xa xưa
Sông ra biển rộng lại mưa về nguồn
Thời gian soi bóng vui buồn
Phù sa gửi lại ruộng vườn mà trôi.
Dòng đời cuồn cuộn em ơi
Đôi khi không nhận ra người yêu thương
Tìm trong giọt nước bình thường
Lẻ loi thấp thoáng cội nguồn bao la.
LỐI CŨ
Em qua lối cũ ngày xưa
Tóc mềm mượt nắng đầu mùa quê tôi
Mắt em trong cả mây trời
Tôi thương màu nắng trên môi thẹn thùng
Hình như cây lá tơ rung
Lòng tôi xanh cả một vùng mây xanh
Đường làng dải lụa lung linh
Em thêu nỗi nhớ tơ tình dặm xa
Nhớ rau muống nhớ tương cà
Tôi về lối cũ em qua lối nào
Chòng chành sóng nước bờ ao
Người xưa lối cũ nôn nao một mình
P.A




