Xa tắp nhớ quên
Những chiếc lá xa mùa
Về trong gặp gỡ
Chỉ còn tên, không nhận ra gương mặt cũ
Những chiếc lá nhớ thời biếc xanh
Chưa để sót những gì cần nhớ
Cánh phượng hồng rơi vào trang vở
Một đời cây thầm lặng ướp hương
Mỗi chiếc lá đo khoảng cách thời gian
Gửi dòng sông chảy vào vô hạn…
Những chiếc lá mang gương mặt lạ
Mà sắc xanh cùng một cánh rừng
Xa tắp, nhớ quên…
Tháng 7/2015
Người giữ rừng
Sau Tết trồng cây, ông được giữ cánh rừng
Những vòm lá, xanh ra ngoài ánh nắng
Ông chăm chút từng cây biết vươn cao đứng thẳng
Lọc mùi lá mục, ngăn khói đồng hoang
Đêm mùa đông, nhựa sống ấm thân cành
Thổi vào bóng che lòng yêu thương Mẹ Đất…
Diệt những loài sâu bọ cắn phá rừng lên
Cây vào mọc trong mơ, hương bay quanh giấc ngủ
Người và rừng trong trẻo tiếp sức nhau
Rừng đã chọn đất này - con tìm về sữa mẹ
Chọn cả người biết sống yêu thương
Nhớ về cây lìa đời trong gió lửa
Giọt nước mắt lăn xuống mặt lá buồn
Rừng cũng có nỗi đau định mệnh
Tựa vào nhau, cây vững vàng như núi trước bão giông.
Vun đắp đời cây, phù sa bồi năm tháng
Từ mạch nguồn, sông tưới mát hồn xanh
Gốc vững, cây đại ngàn lực lưỡng
Mất gốc, rừng tiêu tan
Người giữ rừng tâm niệm, nhịp đập mênh mang…
2015
H.Q.P




