Con cá thương ai, con cá móng nước
Con cò thương ai sải trắng đồng quê
Con cuốc thương ai mà bỏ đêm hè
Bìm bịp thương ai chiều buông... dừng bước...?
Thương lắm ơi! Đồng quê ngập nước
Tháng tám về mây rụng nỗi đau
Thôi chẳng còn tháng bảy mưa ngâu
Nhắc tình xưa Ngưu Lang - Chức Nữ
Em xa rồi, thật ư cô thôn nữ?
Vắng áo nâu anh vẫn đi tìm
Vành nón nghiêng má lúm đồng tiền
Câu dân ca hát đêm trăng hò hẹn...!
Xa lắm rồi phút cầm tay bẽn lẽn
Mùi đất bùn ngai ngái ở đâu đây?
Anh vẫn nghe sau lớp sương dày
Ngập trong nước gốc rạ còn hương thoảng
Trời cho cả trời không gian tươi sáng
Người cho người chỉ một thoáng không gian
Anh cố tìm lại giây phút nồng nàn
Đừng kêu nữa... cái cò, con cuốc...
Có còn đâu hình hài thuở trước
Ta với ta chỉ đánh bạn cùng trăng
Xa lắm rồi chỉ còn chút mơ màng
Đồng quê nay tay lúa vàng thuở ấy!
T.H.T




