Hạ trút mình đốt nhành hoa đỏ
Cháy đam mê giữa phút giao mùa
Khúc dạ thương ve sầu giấu biệt
Tiễn gió Lào bỏng rát đi xa
Thu đã sang chín sắc tơ vàng
Liễu chải tóc buông mềm sợi nắng
Mây dang cánh bay về biển thẳm
Cơn mưa mùa gọi mạch đất hồi sinh.
Cánh đồng quê trải mượt nhung xanh
Lúa nõn nường sắc duyên con gái
Em vin đón hái mùa cây trái
Gốc nhãn cao thu chín trên cành!
Thu rơi vào đáy mắt long lanh
Giọt nắng vườn xưa trên cành nhảy nhót
Anh có trở về vườn quê trái ngọt
Thu chín vàng ươm chót vót hương mùa!
T.L.A




