Chợ thị thành đi qua mưa nắng
cặp bến những con tàu
mũi tàu nhọn vút lên màu trắng
sóng cuộc đời ùa vào thương cảng vỗ bên nhau
Thúng mủng gánh gồng, bộn bề xe cộ
tinh khiết hồn quê đậu xuống quầy hàng…
những đôi dép bước đi kiểu cách, túi xách loại sang
chú bé đánh giày miết đường nghề lên bộ móng guốc
hàng hiệu nước ngoài
những con ô tô xịn sà nhập bến
hàng công nghệ đời mới chảy tràn vào nắng ban mai
hương quả chín ngự đỉnh tháp trái cây
ngọt lịm đầu ngón tay cô gái.
Mùa hè tung gió Lào vào chợ
quạt điện bàng hoàng ngợp gió
quạt giấy quắt khô phe phẩy liên hồi
hàng siêu thị chảy vào gói lỉnh kỉnh trôi
trên dòng sông thương mại
mong ước nét riêng sáng gương mặt thị phần…
Những con tàu mọc lên bình yên sau chiến tranh*
trong lòng sống động,
cỗ máy thương trường chạy suốt ngày đêm.
H.Q.P




