Nơi mùa đông đi qua
ta đã cùng đi qua
bao mùa đông trù phú nỗi niềm
khi hàng cây trong đêm
sống bằng hơi thở người đàn bà góa bụa
trằn trọc giữa im lìm
nơi mùa đông đi qua
bước chân trẻ thơ cắt ráng chiều tõe rạ
chim ri lạc đường
không về tổ
con muỗm xanh vút mình
hết một mùa đông
tôi tìm tôi từ dấu giày cô độc
ngày dài hơn bão lốc
tiếng khóc theo ảo giác có về
chim ri
bay đi
gầy xơ cánh mỏi
cắp nỗi buồn mang về tổ mới
nơi mùa đông đi qua...
Sinh nhật tháng mười
rơi trong mắt em mảnh trời tím biếc
có một vì sao không tin tuổi tháng mười
trời sinh hạt cỏ héo hon
gió bứt rụng từ cánh đồng bạc nhược
ngày buồn như nước
tiếng chim gù hụt hơi
em khóc chào đời rỗng tháng mười hút gió
mười chín ngọn nến đêm
chẳng đủ thắp quầng sáng an lành
mặt bàn tuổi cũ
sáp loang dài mắt cay
bầu trời đêm nay
chòm sao Thần Nông cong lưng chiu chắt mùa màng
cánh đồng thơ mênh mang
có hạt cỏ nảy mầm từ ẩn ức
L.T.M




