Thân quý tặng Bùi Anh
& Những người bạn cùng chiến đấu ở Lào
Anh đưa em về miền ký ức*
Con đò mộc lặng lẽ bên sông
Rặng tre gầy lao xao trước gió
Bần thần nhơ nhớ ngõ làng Mai
Đám trẻ ngày xưa trong vắt
Mưa xiên áo mỏng gió bấc chân trần
Đổi mạng, cù căng, lăng xăng chạy nhảy
Vô tư sắn khoai rong ruổi qua mùa...
Trường làng vùi sâu trong ký ức
Xếp bút nghiên nhập ngũ sang Lào
Đèn Caboong lung linh vờn gió núi
Mảnh mai ấm má em ửng hồng
Vấn vương kẻ đi người ở
Vô tình chạm phải bàn tay
Bìa rừng hoa Champa lẻ loi nở
Mường Chaphon lời hứa ở rứa một mình
...
Đôi dòng ký ức người lính tâm tình
Ba mươi năm rồi giận hờn khôn xiết
Chia tay bồi hồi buồn ơi da diết
Miên man mạn thuyền sóng vỗ chiều hôm.
X.L
_________________
* Về miền ký ức - Tên tập ký của Bunthavi (2015)




