Khát; Biển hẹn
TRẦN ĐÌNH THÀNH
16/08/2016 lúc 22:20
Khát
Đi trên cát bỏng nhói lòng
Thương em, thương mẹ gánh gồng hôm mai
Qua đồng hạn hán mới hay
Người làm hạt lúa đắng cay thế nào.
Con đường đỏ mắt trông nhau
Hai hàng cây lá bạc màu hanh khô
Tháng năm hun hút gió lùa
Cháy lòng ta khát cơn mưa khắp trời...
Biển hẹn
Có thể rồi đây ta còn gặp lại
Hôm nay chỉ là lời từ biệt mà thôi
Hãy im nghe ngọn gió bồi hồi
Thổi vào lòng nhau qua đôi mắt.
Có thể đây là giờ hạnh phúc nhất
Muôn âm thanh cung bậc rót vào hồn?
Lời từ biệt chỉ là lời hẹn ước
Cho lần sau thương nhớ sẽ đ?y h?n.
ầy hơn.
Nhưng nếu đó là lần sau cuối
Chẳng bao giờ ta còn gặp lại nhau...
Xin người hãy đến đây thêm lần nữa
Nhìn biển kia đang bạc trắng mái đầu?
T.Đ.T
TRẦN ĐÌNH THÀNH
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 261