19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Lán giăng rừng trải lá vàng
Hành quân đêm núi mơ màng trăng sao.
Anh nằm võng bạt chiến hào
Em nằm bên cuốc, thuổng đào chia chia phôi...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Em chờ anh,
Là một điều giản dị
Như con sóng xa bờ chỉ biết vỗ vào nhau.
Em chờ anh,
Đêm bỗng trắng phau
Ảo giác như bức tranh trộn màu đặc quánh...

04/10/2023 lúc 15:19
13 tuổi làm thuê nhà người
Công trẻ nhỏ nhận về khoai khô sắn lát
Tuổi thơ Mạ ngắn hơn câu hát
Nhưng rạng ngời ngọn nắng của yêu tin...

04/10/2023 lúc 15:19
Tuổi thơ tôi từ rơm rạ ruộng đồng
Bưng bát cơm thấm mồ hôi của đất
Những đắng đót tôi nào đâu hiểu được
Cuộc đời như rều củi chảy xuôi dòng...

04/10/2023 lúc 15:19
Người không ham làm thơ, ham độc lập
Đất nước quặn cơn đau, câu hát sẽ xé lòng
Đến giấc ngủ cho đời. Người vẫn thức
Còn mãi với thời gian, cây hạnh phúc Người trồng.
V.V.L

04/10/2023 lúc 15:19
Bác bước xuống cánh đồng châu thổ
Đôi chân trần ngấn đậm phù sa
Thơm bát chè xanh bên vệ cỏ
Màu áo nâu gần gũi chan hoà...

04/10/2023 lúc 15:19
Trên ngực áo Người không một tấm Huân chương
Tấm gương Bác là Huân chương đẹp nhất
Bác có thói quen thường ngày hay hút thuốc
Người bảo: Đó là tật xấu, đừng theo!...

04/10/2023 lúc 15:19
Thu về cao vút tầng mây
Lá trong lá muộn mắt đầy long lanh
Con đi bên sắc nắng hanh
Vào lăng viếng Bác lòng thành sắt son...

04/10/2023 lúc 15:19
Gần một trăm năm sau
ngày Bác đến Dục Thanh
cây khế đã hóa trầm trên cát
trời Phan Thiết màu mây trắng bạc...

04/10/2023 lúc 15:19
Con trở về quê Bác làng Sen
hòa cùng dòng người
Kính dâng hương
Viếng Bác!...

04/10/2023 lúc 15:19
Bác đang ở giữa Trường Sa
Người cùng đứng gác, tuần tra với mình
Sóng bủa vây, bão rập rình
Trường Sa mang nặng nghĩa tình hậu phương...

04/10/2023 lúc 15:19
Con về Hà Nội ngày đông
Theo chân nòi giống Tiên Rồng viếng lăng
Mặt trời đã hóa vầng trăng
Ngàn năm ru giấc vĩnh hằng bình yên....

04/10/2023 lúc 15:19
Nước mắt vỡ òa sau năm tháng cách xa
Trên quê mẹ ngày quê hương giải phóng
Thôi từ đây không còn lửa bỏng
Tất cả qua rồi năm tháng gian lao...

04/10/2023 lúc 15:19
Ta về bên Thành Cổ
Lặng nhìn nghĩa trang xanh
Mấy mùa rêu dấu tích
Cỏ lau trắng góc thành!...

04/10/2023 lúc 15:19
Sông Mỹ Chánh, phía đầu nguồn dọc núi
Có một loài hoa lạ mọc lên
Ai đặt tên là bông hoa đá
Nghe khiêm nhường, chân chất quá hỡi em...

04/10/2023 lúc 15:19
Qua mưa đếm hết ngọn nguồn
người đi cơn gió dửng dưng bất kỳ
chia từng khoảng nắng phân ly
bước sang sông rộng lỡ thì một câu...

04/10/2023 lúc 15:19
Ai về Quảng Trị Gio Linh
Mà nghe tiếng hát ân tình quê hương
Bốn lăm năm, một chặng đường
Vượt qua gian khó kiên cường đi lên...

04/10/2023 lúc 15:19
Qua sông rồi em người tình Cổ Lũy
Đã anh về hun hút Lệ Xuyên tây
Trách chi anh chợ đình Bích La đỏ đen mấy bận
Rượu dẫu say tình tay trắng lênh đênh...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa