Con về Hà Nội ngày đông
Theo chân nòi giống Tiên Rồng viếng lăng
Mặt trời đã hóa vầng trăng
Ngàn năm ru giấc vĩnh hằng bình yên
Tre ngà đứng tạc ngoài hiên
Uy nghi vạn tuế tọa thiền kiên trinh
Gốc đào Tô Hiệu tươi xinh
Chò nâu đất Tổ rướn mình xôn xao
Thăm đàn cá lội ngoài ao
Ngỡ vầng trăng vẫn ra vào quanh đây
Mai vàng rộ sắc trời mây
Vườn cây vú sữa trái đầy chín thơm
Nhà sàn sạch sẽ tinh tươm
Con bồ câu xóm cổ cườm ngó nghiêng
Ba Đình đất hóa linh thiêng
Trái tim nồng ấm khắp miền vang danh
Quê hương một dải yên lành
Đàng hoàng đẹp tựa bức tranh ngọt ngào
Chúng con mặc niệm cúi chào
Vầng trăng đã hóa thân vào nước non.
Đ.Q




