19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Ngày tái sinh
Ngày không anh
Bỏ lại sau lưng khát thèm hạnh phúc
Mặt mộc
...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Nay cùng đồng đội thăm quê Bác
Vẫn nếp nhà xưa vẫn lối xưa
Khóm dâu quả hồng chim vẫn hót
Thân cau thêm đốt tự bao giờ...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Lại được nghe tiếng chuột chút chít trên chạn thóc
Bầy sẻ ríu ran nơi bờ tre
Lại ngạt ngào mùi thơm cơm gạo mới
Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Vo tròn
Sợi nắng tháng ba
Giữa mùa ngồng cải
Lên hoa thắm đời...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Tình duyên lửa tắt lâu rồi
Bếp còn hâm hẩm nửa vời tro than
Đói no riêng mẹ cơ hàn
Gió giông xô đẩy...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Rời quân ngũ đã mấy chục năm rồi
Ra đảo Trường Sa tôi lại thành chiến sĩ
Quân lệnh như sơn cả giờ ăn, giấc nghỉ
Tái ngũ - lính già cùng lính trẻ vô tư...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Những đám mây trên cửa sông
Xếp đội hình tăng chiến sĩ
Tượng đài vươn Tổ quốc ghi công
Vào đội hình giờ G và cát...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Về Lý Sơn vọng Hoàng Sa vạn lý
Nơi hình hài Tổ Quốc giữa trùng khơi
Mấy trăm năm cha ông mình giữ đảo
Bốn mươi năm - lũ giặc Bắc cướp rồi !...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Xuân sang trời hửng ấm màn không
Việt Bắc tươi xanh ánh điện hồng
Núi Mác trăng soi – hình đất nước
Dòng Lê sóng lượn - ảnh non sông...

04/10/2023 lúc 15:19
Tượng đài Lê Duẩn trong công viên mang tên Ông
giữa thành phố Đông Hà, khoáng đạt xanh trong
Người người vào công viên vui chơi gặp gỡ
họ thành kính nhìn lên gương mặt Tượng đài...

04/10/2023 lúc 15:19
Làng tôi
Mùa sinh sôi đã rộ
Lộc nõn chồi tơ
Ríu rít sợi rơm vàng xây tổ...

04/10/2023 lúc 15:19
Hình như anh bị bùa mê
Mùa thu Tây Bắc nên về đêm nay
Trăng rằm lấp ló rặng cây
Biết em mong đợi… xe bay ngàn trùng
Đường lên trăng cũng theo cùng...

04/10/2023 lúc 15:19
Ra Giêng hoa bưởi còn hương
Mai vàng đào thắm vấn vương lan hồng
Chim ri chim sáo lượn vòng
Đàn cò ríu rít bên sông đợi ngày...

04/10/2023 lúc 15:19
Đủ độ tròn
Màu áo sinh sôi
Cặp đùi thon lã
Mắt bồ câu tháng Chín
Tơ vương...

04/10/2023 lúc 15:19
Thành phố nhòa trong sương
Những ngôi nhà lô nhô cao thấp
Đường thoáng rộng người xe tấp nập
Tiếng còi tàu vang vọng sân ga...

04/10/2023 lúc 15:19
Người đàn bà sinh ra từ mưa
ăn mùi hoàng hôn rớt lại của mùa đông trước
ăn nhánh khô gầy trên môi gió
ăn chồi buồn vừa nở trong đôi mắt ngập nước...

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng Ba rồi chị có về bến cũ hay không
Đốm hoa gạo đầu làng đỏ lửa
Bông sầu đông cô đơn chiều tím gió
Em mang cuộn len hồng năm ngoái ra đan...

04/10/2023 lúc 15:19
Quê hương nơi ấy có tiếng sóng vỗ bờ
Có tiếng gà trưa gáy ran vườn mẹ
Có tiếng cu gù bờ tre gốc nhãn
Có rơm vàng cuốn bước lon ton...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa