19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Nửa đêm vọng sang tiếng khóc
Chắc là lũ trẻ ốm rồi
Bố con một mình lúng túng
Phải nhờ láng giềng giúp thôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng chi nắng lắm rứa trời
Nắng như đổ lửa chẳng người kêu than
Chẳng nắng biển, chẳng nắng ngàn
Đông Hà! Một nắng chang chang đất trời...

04/10/2023 lúc 15:19
Bay qua tro tàn gốc rạ
bầy chim cõng nắng về phía cánh đồng
mùa này mưa vắng
cha ru cơn ngủ mải miết đi rong
...

04/10/2023 lúc 15:19
Ở ngoài kia buồn lắm
Thôi mình thương nhau đi
Như cái mắt thương mắt
Như cái môi thương môi...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh đổ đầy nước
cuộn em dày đặc vòm xanh
giọt giọt giọt lóng lánh vội vàng cài khóe đêm
xóa nạm gầy thinh lặng...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngồi trong quán cóc nhìn ra
Cơn mưa xứ Huế trắng nhòa không gian
Mưa xa rồi lại mưa gần
Mái hiên thả sợi tấm mành trong veo...

04/10/2023 lúc 15:19
anh lên lầu ngắm trăng. Sa lưới
nụ hôn đầu đời say tận chiêm bao
đêm ấy trăng như môi vàng óng
nước trời An Cựu còn xao...

04/10/2023 lúc 15:19
Hớp tháng Tư trên môi mềm
con từ vạt áo mẹ bung ra
hồng như chòm mây trong nếp nhớ
thơm thơm cơn gió ban chiều...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Ngày cậu tôi ra trận
Tuổi chưa đầy hai mươi
Nụ cười trên bức ảnh rất tươi
Ngắm ảnh cậu
Bà ngoại thở dài:...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Mình yêu nhau mấy mùa?
thu mấy mùa rụng lá
sông mấy mùa trôi gầy những giấc mơ xanh
mắt em nhốt anh trong đáy thu vàng...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Đã đắm đuối hồn sông thượng nguồn tôi lênh đênh về Cửa Đại
Một sáng mùa thu phố cổ gọi tên mình
Bến cá An Lương thơm lên mùi cố quận
Dằng dặc sương sớm mai trên sông nước nghĩa tìn...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
tôi trở lại nơi này
không có anh
nắng không rơi trên cây khế
có tiếng gió thổi trong bụi cây cà gai...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Ngày tôi biết yêu
Nghẹn ngào nỗi đau chợ Hiến
Phố gửi tình tôi trong tranh Bình Chương
Quảng Châu mùa ong tìm mật...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Trên những nhánh xương rồng
mọc ra mùa xuân
trên những chồi xanh yêu đương
gầy lên nỗi buồn phiến cỏ
và hạt nêm nỗi nhớ...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
A! Đây một lọn tóc
A! Đây một mẩu xương
A! Chiếc lọ penicillin chưa vỡ
A! Một trang nhật kí
A! Chiếc mũ tai bèo...

04/10/2023 lúc 15:19
Bố ơi cây sấu vừa rụng lá
Cây bưởi đã ra hoa
Cây đào bắt đầu có quả
Cây mai Yên Tử vừa đi qua một mùa hoa rực rỡ
Cây cối xanh hết mình phụng sự...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
ru em lời tình cuối hạ
dịu dàng hạt nắng vàng phai
tiếng ve rượt mùa hối hả
chiều rơi chạm đáy u hoài...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Giữa Trường Sơn
Nấm mộ vô danh như ụ mối
Có người lính dưới này
Không thể nói
Để thời gian phủ kín những cây rừng...
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa