Sông Mỹ Chánh, phía đầu nguồn dọc núi
Có một loài hoa lạ mọc lên
Ai đặt tên là bông hoa đá
Nghe khiêm nhường, chân chất quá hỡi em
Ơi những bông hoa đá dọc triền sông
Nở chênh vênh bên bờ đá thẳm
Nước thì chảy mà sông thì vắng
Chỉ những con đò thảng hoặc lướt qua thôi
Người lên rừng, bè lại về xuôi
Lo tất bật nào mấy ai để ý
Loài hoa đá vẫn lặng im, ý nhị
Cứ rực lên khi lại tới mùa
Lũ tràn qua, nắng lửa tràn qua
Rồi chiến tranh đạn bom cày xới
Hoa vẫn đỏ lên lời vẫy gọi
Tình yêu tha thiết ở mỗi người.
Chỉ là bông hoa đá vậy thôi
Nở trên đá và cũng tàn trên đá
Sống giấu mình trong muôn vàn cây cỏ
Không khoe màu, không ngào ngạt sắc hương
Ai đặt tên hoa đá hỡi em
Nghĩ thương mãi một loài hoa hoang dã
Anh muốn gửi tặng em chùm hoa lạ
Nhưng ngắt lên rồi hoa liền héo trên tay.
N.H.T




