Nước mắt vỡ òa sau năm tháng cách xa
Trên quê mẹ ngày quê hương giải phóng
Thôi từ đây không còn lửa bỏng
Tất cả qua rồi năm tháng gian lao
Quê mẹ ơi năm tháng dãi dầu
Nắm cơm vắt theo ta qua đồi qua núi
Những Tân Hà, Lê Môn bước quân hành trôi nổi
Ta trở về vòng tay mẹ thân yêu
Ta trở về đôi chân nhỏ liêu xiêu
Mái cỏ tranh ấm lòng bao đồng đội
Đất nước chiến tranh thèm hơi con gái
Áo lính phong sương qua chặng đường dài
Lính chiến trường đâu biết ngày mai
Ngày giải phóng là ngày vui nhất
Ta khóc ta cười nước da bánh mật
Ngỏ lời em không giấu nổi ngang tàng
Ngày giải phóng quê hương đất nước sang trang
Và nắng mới reo vang trên đồng nội
Bao trẻ thơ vui bên trang sách mới
Hạnh phúc tràn về khắp nẻo đường thôn.
Đ.T




