Ai về Quảng Trị Gio Linh
Mà nghe tiếng hát ân tình quê hương
Bốn lăm năm, một chặng đường
Vượt qua gian khó kiên cường đi lên.
Năm xưa đạn lửa triền miên
Người Nam kẻ Bắc nỗi niềm chưa phai
Sông kia một lạch chia hai
Hiền Lương, Bến Hải đắp bồi sử xanh
Cồn Tiên, Dốc Miếu lừng danh
Quán Ngang, Cửa Việt sáng trang sử nhà
Gio An dệt thắm lời ca
Vang tin trống trận quê nhà giục nhanh.
Gio Linh nay một màu xanh
Mơn man cây trái nắng hanh gọi chào
Từ duyên hải đến vùng cao
Sáng ngời ánh điện ngọt ngào câu ca
Biển khơi sóng vẫn bao la
Cá tôm ăm ắp vào ra rộn ràng
Đồng quê trái chín ươm vàng
Cao su xanh tốt bạt ngàn miền Tây.
Núi sông bốn biển sum vầy
Mùa xuân hoa thắm ngất ngây lòng người
Gio Linh ơi! Nở nụ cười
Bốn lăm năm, vẫn sáng ngời niềm tin.
N.T.L




