Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Câu thơ tình đề trên phiến lá
Thả xuống dòng suối nhỏ ghềnh xa
Con cá quẫy đuôi thành thiếu nữ
Ngồi bên triền hát khúc du ca...

04/10/2023 lúc 15:19
Cha cõng hạt thóc mây mẩy vàng ngọn núi
Mẹ quang gánh nhân gian tần tảo cội nguồn xanh
Tôi gửi tuổi thơ cánh chim chiền chiện
Bay liệng

04/10/2023 lúc 15:19
Trái tim con đập phía lẽ phải
Ca ngợi những điều tốt đẹp
Nhưng than ôi
Những điều kia

04/10/2023 lúc 15:19
Thuở bé thường chơi trò trốn tìm
Ta lẫn vào đêm bạn tìm chẳng thấy
Tuổi đến trường trò ú tim say đến vậy
Để bây giờ nhớ mãi không quên

04/10/2023 lúc 15:19
Ru em em théc cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu
Mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Do
(Ca dao)

04/10/2023 lúc 15:19
Cũng là vợ vợ chồng chồng
một năm mất sáu tháng ròng lẻ loi…
Sân nhà ngăn dậu trầu hôi
khi bên trầu thắm, thì tôi trầu vàng

04/10/2023 lúc 15:19
Mê hoặc bầu vú căng ăm ắp, nỏn nà
Mây buông tơ vàng dệt kén nắng kiêu sa
Liên tưởng cây nấm khổng lồ đãi đằng mưa nắng
Chân lưu lạc cuối trời
Hồn quê xanh dĩ vãng

04/10/2023 lúc 15:19
Những dòng sông chảy ra biển lớn tinh khôi mở mắt sóng ngân
Cuộc đời tôi chảy về đâu
Hoa lau trắng trời mẹ lưng còng tóc bạc dúi vài đồng tiêu tết

04/10/2023 lúc 15:19
Xanh thẳm lũy tre làng
Mênh mang đồng lúa gọi
Con thuyền xưa bến đợi
Còn vọng tiếng đò ơi

04/10/2023 lúc 15:19
Đừng buông tay em nghe anh
Giấc mơ nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn
Người đàn ông gặp em bên bậc cửa
Chỉ nhìn em thôi mỗi bận đi về

04/10/2023 lúc 15:19
Lạ lùng chưa: tôi nhớ em
Như là cái tuổi mới quen… thuở đầu
Mà nay sương tóc phơi màu
Nỗi niềm năm tháng dãi dầu nào hay…

04/10/2023 lúc 15:19
Hẹn nhau rồi…
vẫn bất ngờ
Cho chiều gặp gỡ,
cho ngơ ngẩn mình
Cho can cớ cảnh vô tình

04/10/2023 lúc 15:19
ét đầu mùa thổi run chiếc lá
Những giọt nắng hanh vàng cuối thu còn sót lại
Theo gió mơ màng không đủ ủ ấm hàng cây
Tự nhắc mình đông về rồi đấy

04/10/2023 lúc 15:19
Ngẫm đời hỏi tỏ thấu chăng
Lòng sung thì chát, dạ bòng thi chua…
Sông sâu vẫn cạn đò qua
Biển nông, ngực sóng vồng xa dậy thì.

04/10/2023 lúc 15:19
Trưa vàng in bóng Ô Lâu
Sóng xanh vỗ biếc gọi nhau cùng về
Bâng khuâng con sóng tình quê
Buông dầm ôm mái đê mê trưa nồng!

04/10/2023 lúc 15:19
Bờ vai em ngọt mềm
Ngát thầm hương sữa
Xuân dậy thì
trên lồng ngực thiếu nữ
Nõn nà

04/10/2023 lúc 15:19
Chỉ còn 4 chúng ta là những vị khách cuối cùng
Tác cà phê vắt kiệt mình nhỏ giọt
Và tiếng đàn Sương vang lên thánh thót
Đêm dài sâu hơn
Trên căn gác Hồng Nhung…

04/10/2023 lúc 15:19
Xanh không hết những con đường
Cành phong lá đỏ ngậm hương tháng mười
Cầm tay miếng trầu em mời
Hôn mê mặt đất bầu trời tha phương
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa