Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thơ

Riêng anh và riêng em

04/10/2023 lúc 15:19

Với riêng anh,
khi em cười
nghĩa là em đang hạnh phúc
em đâu cần giải thích...

Mẹ là nơi chốn bình yên

04/10/2023 lúc 15:19

Mưa phùn mang Tết đi xa
Mẹ tôi lại gánh mạ già cấy chiêm
Rét đài nứt trái hồng xiêm
Lưng còng mẹ tạc trăng liềm đồng sâu...

Quê nội

04/10/2023 lúc 15:19

Quê nội vạt ngô dậy thì con gái ngày cha ta bé dại đợi bà về vàng vạt cỏ triền đê
Quê nội mây chiều ngủ mê ông ta thổi lửa nắng về tựa cửa mướp vàng bờ ao chuồn chuồn bay cao cào cào bay thấp giếng khơi trong vắt gọi mưa bay về
Chiến tranh ập tới trai làng ra đi bóng người về lác đác nỗi đau trắng tạc trên tóc người già...

Nửa chừng xuân

04/10/2023 lúc 15:19

Chẳng còn xuân sắc cho ai
Thì giăng sợi nhớ ra ngoài thinh không
Trả hương theo ngọn gió đồng
Để nghe xuân níu cành đông giao mùa...

Bài thơ tháng Ba

04/10/2023 lúc 15:19

Tháng Ba ngọt lịm đầu môi
Màu mật ong vàng sánh
Cô gái Tây Nguyên cõng gùi lên nương
Tiếng hát núi rừng nương theo đôi chân...

Riêng anh và riêng em

04/10/2023 lúc 15:19

Với riêng anh,
khi em cười
nghĩa là em đang hạnh phúc
em đâu cần giải thích...

Ngày về

04/10/2023 lúc 15:19

Sau bão tố anh nhặt
lên ván sạp dây neo mái chèo
mẩu xương cá cuối cùng
di hài con thuyền sót lại
và những mảnh biển trong mắt...

Nét xuân

04/10/2023 lúc 15:19

Từng tờ lịch rơi
                                rơi
                                             rơi
Khi nhìn lại trên tường còn mỏng dính
Đó là buổi giao mùa
                            Báo ngày xuân đến
Đừng ngỡ ngàng...

Bến tình xuân

04/10/2023 lúc 15:19

Trở về thăm bến đò ngang                                         
Gặp người quan họ yếm choàng lả lơi
Trầu quê em chẳng đến mời
Sương buông
Lạnh buốt chỗ ngồi năm xưa...

Bài thơ chưa thể đặt tên

04/10/2023 lúc 15:19

Nâng bát cơm trên tay, những hạt gạo gặt từ cánh đồng bà tôi nằm xuống
Từng hạt gạo ngọt thơm, như lời ru của bà, người tôi chưa hề biết mặt
Tôi hình dung khuôn mặt bà mềm mại, khi bà được chôn vào lòng đất,
áo quần tơi tả, da dính chặt với xươn...

Tết nhớ quê nhà

04/10/2023 lúc 15:19

Quê Tết sắp về em nhớ không
Lúa thì con gái đã no đòng
Rau vườn mà mượt, cau sây trái
Con cháu xa về họp mặt đông...

Ngẫu hứng xuân

04/10/2023 lúc 15:19

Những vi mạch tựa thời gian vượt qua
                                đường biên tháng chạp
Chạm mùa xuân
Khởi sắc
Ta ngược chiều em có nhận ra không?...

Thổn thức xuân; Nghiêng

04/10/2023 lúc 15:19

Thành phố trở giấc
Bình minh phía sông Hiếu đang lên
Phố hồng thêm sức trẻ
Mùa xuân cất cánh bay...

Pháo hoa

04/10/2023 lúc 15:19

Giao thừa ai bắn pháo hoa?
Mảnh thương, mảnh nhớ, mảnh nhòa, mảnh xa
Pháo hoa là của người ta
Của tôi là vệt sao sa cuối trời.

Em về bên ấy...

04/10/2023 lúc 15:19

Dưỡng sinh đôi nợ chưa đền
Em sang bồng bềnh đò mái
Mưa rây chiều xuân…
Gió oải
Nón nghiêng e ấp lên cầu...

Để nhớ ngày xưa

04/10/2023 lúc 15:19

Em ngày ấy, chèo thuyền sang bến khác
Anh ngẩn ngơ đứng níu gốc vối già
Đất dưới chân sụt vực sâu không đáy
Gốc vối sần sùi, gốc vối cứ sây hoa...

Nụ xuân

04/10/2023 lúc 15:19

Mới nghe mai sầu rụng lá
Chiều vương gió bấc qua nhà lạnh tanh
Sáng nay bắt gặp trên cành
Hồn nhiên những nụ mầm xanh cựa mình...
 
 

Lên Yên Tử; Cánh diều tuổi thơ

04/10/2023 lúc 15:19

Lên cao
Mới biết non cao
Mồ hôi đẫm áo
Chênh chao dốc dài
Xa phố thị...

« 5556575859 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/04

25° - 27°

Mưa

21/04

24° - 26°

Mưa

22/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground