Từng tờ lịch rơi
rơi
rơi
Khi nhìn lại trên tường còn mỏng dính
Đó là buổi giao mùa
Báo ngày xuân đến
Đừng ngỡ ngàng
Điểm hẹn
Thời gian
Gió đổi mùa
nghe câu hát miên man
Tuyết điểm thêm trên mái đầu bạc trắng
Đông đi qua
xuân về trong thầm lặng
Gốc mai già lần nữa nở thêm hoa
Đợi xuân về đâu đó hát tình ca
Từng lứa đôi dắt nhau vào ngày mới
Một chút hương quê
Dịu dàng hoa bưởi
Một chút nồng nàn
Hơi ấm
Mùa xuân
Em có nghe tình yêu đến rất gần
Đang mơn man từ chồi non lộc biếc
Trong hơi thở cũng bồi hồi tha thiết
Chim gọi bầy đắm đuối lời ru
Nghe hương tình dào dạt những tứ thơ
Ta bỗng thấy mùa xuân về đẹp quá.
L.N




