Thành phố trở giấc
Bình minh phía sông Hiếu đang lên
Phố hồng thêm sức trẻ
Mùa xuân cất cánh bay...
Đông Hà ngày mới
Sầm uất đô thị em ơi
Nơi ngã ba phồn thịnh
Con đường đưa em sang nước bạn Lào.
Ra Bắc vào Nam đường nối nhịp xôn xao
Ai ngang về mà lẽ nào quên được
Sông Hiếu xanh thành phố soi bóng nước
Phố chợ mai đón bước em về.
Khu công nghiệp biết mình lớn thêm
Nhịp cầu Đông Hà đón em qua miền đất mới
Bắc Hiếu Giang từng ngày đón đợi
Một mai rồi sức sống mới trào sôi!
Thành phố vươn đến tầm cao
Niềm mơ ước chung tay xây em nhé
Đêm phố thị công viên rạng rỡ
Lấp lánh sông ngân...
Anh dắt em rảo bước phố xuân
Tấp nập những ngả đường đón bước
Đêm tiếng nhạc mềm ai thả
Nõn nần ngọn gió xuân thì.
Ôi diệu kì
Phố quê mình nhịp cùng xuân đi tới
Xuân xanh trên từng tầng cao nhà mới
Nghe mạch nguồn sông Hiếu thổn thức xuân!
Nghiêng
Nghiêng trời mưa đổ nước
nghiêng vườn xanh câu thơ
vẫn là duyên với nợ
thơ ơi... xuân hẹn hò.
Nghiêng bờ vai em tựa
cuộc đời cứ nghiêng nghiêng
dìu nhau qua gian khó
hạnh phúc ngọt vườn thơm.
Nghiêng về em nỗi nhớ
mùa đông nắng phương anh
yêu thương trời nghiêng xuống
về bên em mùa xuân.
T.L.A




