19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Thinh không
Chẻ đêm thành từng mảnh
Tiếng hạc buông dài
Gió bấc ôm bờ vai
Bàn tay băng giá buốt...

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng từ nhà mướp đi ra
Bỏ quên vạt áo tháng ba đầu giàn
Chị em nhà bướm đa đoan
Xỏ tay vào nắng bay vàng mặt sân...

04/10/2023 lúc 15:19
Mưa từ dưới biển mưa lên
Hay mưa từ ở đất liền mưa ra
Mưa xuân trên đảo Trường Sa
Tốt tươi cả lá bàng già mùa đông…
Những người lính đảo ngóng trông...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Bầy trâu lá mít nghênh sừng ọ
Tanh tách cào cào xanh lá tre
Đồng hồ dứa dại reo biêng biếc
Ve lá dừa kêu chẳng đợi hè
Tuổi thơ chong chóng quay không mỏi...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Bàn chân giẫm đầy tro xám
gốc rạ thở mùi quê
ta lại về
vạch sâu vào cửa gió
bắt gặp bao thập thò...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Em sẽ không ngu ngốc thêm một lần nữa đâu
Khi không dám thốt lên từ Yêu
Để người mãi ra đi không bao giờ nghe thấy
Anh có hay
Mắt môi này run rẩy...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Chẳng thể nào quay lại năm hai không mười sáu được nữa rồi!
Ngày làm việc cuối cùng - thứ sáu này - tâm trạng quá!
Dùng dắng, ngẩn ngơ, bần thần… đến lạ
Chỉ có kim giây cứ vô tình trôi, trôi…

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Ừ lạ nhỉ
Rêu hiền bên suối cổ
Có chi mà theo riết chuỗi ngày em
Có chăng một lần em trượt ngã
Rêu cúi mình nhận lỗi
Thế rồi thôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Gọi xuân tràn qua cửa
phủ giọt nắng la đà
buồn vui xưa khép lại
bỗng thấy mình trổ hoa...

04/10/2023 lúc 15:19
Hối hả rồi cũng hết năm
Ngày cũng hết
và giao thừa đã điểm
Người còn không môi hồng kiều diễm
Đêm nay sang mùa...

04/10/2023 lúc 15:19
Cài lên ô cửa ngày
màu nụ cười
màu chiếc lá non đính sương
em hát
khúc không lời âm âm ngực nóng...

04/10/2023 lúc 15:19
Làng quê lũ mới đi qua
Vườn xanh sắc lá ngàn hoa hé cười
Mùa xuân chừng đã đến rồi
Mai vàng nở thắm sắc trời tươi hơn
Lúa non lên ngọn xanh rờn...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều đem nhớ. Se sẽ xuân
Mây sà lũng thấp, mây lần trời cao
Tuổi em mắt biếc ca dao
Bao khèn lá thổi xanh xao đêm gầy
Ngẩn ngơ trong đám con trai...

04/10/2023 lúc 15:19
Sinh ra cha mẹ nghèo rồi
đồng quê lắm cát lại hôi mùi phèn
Thóc gầy trông mãi cũng quen
gió Lào thổi lắm thành tem bảo hành...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngỡ ngàng đẹp lắm xuân nay
Phất phơ ngọn gió bay bay bụi hồng
Lâm thâm mưa bụi bên sông
Hây hây vạt nắng say nồng xuân sang...

04/10/2023 lúc 15:19
Khi mây sớm vẽ những con chữ lên bầu trời
là lúc bầy ong lượn quanh
cánh vương đầy mật
Bình minh rạng dần trên vai em mảnh khảnh...

04/10/2023 lúc 15:19
Một ngôi làng đã trở thành khối phố
Xưa nương sắn, vườn cà nay rực rỡ vườn hoa
An Lạc bây giờ không còn nguyên lũy tre
Những gốc tre giờ đã đưa vào chậu cảnh
Vẫn lên măng, mọc cành, ra nhán...

04/10/2023 lúc 15:19
Môi Âm mấp máy môi Dương
Đất trời sinh tình xuân ấm
Vạn vật xuân về
Nhân tình Tết đến
Náo nức thay...!
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa