Bố ơi cây sấu vừa rụng lá
Cây bưởi đã ra hoa
Cây đào bắt đầu có quả
Cây mai Yên Tử vừa đi qua một mùa hoa rực rỡ
Cây cối xanh hết mình phụng sự
Rượu có gì mà bố dốc mình. Say?
Rượu không biết nói lời hay
Rượu khiến chúng con đôi lần ghét bố
Rượu đầy đọa mẹ
Rượu nhân nỗi buồn trong bố đầy thêm
Con từng có lần muốn mượn rượu để quên
Đời nhiều cay đắng
Thử như que diêm cháy một lần rồi vụt tắt
Có phải rượu sẽ giúp con khóc vô tư như đứa trẻ
Như bố từng say…
Mùa xuân qua rồi
Mùa hạ cũng sắp qua
Bố đừng ngâm nỗi buồn vào bình rượu mãi
Nắng ngoài hiên đẹp quá
Chim lạ về bên hiên
Hót bài ca bình yên
Nhí nhách…
Bố ra hiên ngồi đi
Rắc nỗi buồn cho con chim nhỏ
Cặp bay lên trời
Nhí nhách…
V.T.H.T
Nguồn Tạp chí Văn nghệ quân đội




