19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Những buổi sáng thức dậy ở nhà mẹ ít dần đi trong đời
Điều thân thuộc rồi sẽ thành điều ước
Những âm thanh thường nhật rồi sẽ chỉ vang trong ký ức
Mẹ ở đây rồi cũng hóa mây trời
Rồi những ngày kế tiếp trong đời...

04/10/2023 lúc 15:19
Sẽ có người quên thôi
Em cứ đi
Không còn ai tiễn, không còn ai khóc
Lũ chim thiên di không còn mang tiếng hát
Giàn hoa trước sân...

04/10/2023 lúc 15:19
Đừng nói chi những điều hạnh ngộ
Khi ta và em...
Quá đỗi xa một nhịp cầu
Những phiến ngày rơi trên màu thời gian vội lướt
Ta nếm cũng đủ trăm ngàn nỗi đau...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Ngày con vào phòng sinh là ngày con nhớ mẹ nhiều nhất trong đời
Dù mẹ đứng chờ con ngay bên ngoài cánh cửa
Dáng mẹ gầy trán giày vò suy nghĩ
Mẹ nhỏ bé biết chừng nào trong lo lắng của con...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Thoáng hè đã chợt thu sang
Ngõ khuya vắng lặng, trăng vàng về đâu?
Lời yêu cũng lắm sắc mầu
Sá gì sóng cả, sông sâu, đò đầy
....

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Những ngày đi trong mưa gió
thèm được nghe những câu thơ cũ
đau như trời tuôn mưa
buốt như cơn gió xé...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Ngập ngừng nâng chén xuân vơi
Hoa còn giữ tết sao người hết xuân
Ngóng về phương mẹ bâng khuâng
Quanh năm vất vả tảo tần với quê...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Bà tôi tuổi đã tám hai
Người như chiếc lá vàng phơi trên cành
Tôi thường bảo gió yên yên
Bảo vợ: em hãy dịu hiền nghe em!...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không”
Lời Người trang trọng giữa Tuyên ngôn
Chợt dừng vọng xuống Ba Đình nắng
Dâng sóng dạt dào cả nước non...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online- Ta khắc sâu lời Bác dặn:
Phải coi binh sĩ như anh em ruột thịt của mình
Chiến tranh hay hòa bình
Tình thương ấy luôn luôn tỏa sáng...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Bác không nói: "Tôi sẽ qua đời!"
Mà lại nói: "Đi gặp cụ Các Mác, Lê Nin", hồn nhiên, tươi tỉnh
Đã vang lên một cung điệu lòng: yêu đời, hóm hỉnh!
Bởi Bác hiểu sâu: quy luật đời người!...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Năm ấy máy bay giặc Pháp ném bom xuống làng tôi
Cháy khét thịt da người, gió như còn vẫn khét
Cột cái nhà tôi bị mảnh bom xé toạc
Mấy chục năm còn lở loét vết thương
Mấy chục năm cái cột vẫn đỡ cả ngôi nhà trong tầm tã gió sương...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Quân đi như sóng trùng trùng
Năm cửa ô mở sáng trưng ánh ngày
Người về trời đất vui thay
Cánh chim hót gọi, bóng mây phớt hồng...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Bao con đường để có một con đường
Cay đắng nụ cười
Ngọt ngào nước mắt
Biết nhẹ nhõm trước buồn - vui - được - mất...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Trong những ngày lơ lửng
Trọng lượng mình bằng không
Cả áo quần dép tóc nón
Chỉ ngang ngửa lông hồng...

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi về thăm lại nghĩa trang
Mộ bia nằm đó, nắng vàng Gio Linh,
Thì thầm thương nhớ hiển linh
Nén nhang đứng khóc, cúi mình hương đưa
Ngàn năm tưởng nhớ bây giờ...

04/10/2023 lúc 15:19
Mặn mòi biển hóa nghĩa trang
để cho mộ sóng
đa mang nổi chìm
Sóng Gạc Ma sóng Cô Lin
quẩn quanh đảo nổi đảo chìm - Trường Sa...

04/10/2023 lúc 15:19
Sau chiến tranh, anh gặp lại quê nhà
Niềm vui trào ánh mắt
Mảnh tro than trộn vùi nắng rát
Chân nạng gỗ ấn sâu mặt cát
Anh đi bằng suy ngẫm phía khơi xa…
Hiện tại
26°
Mưa
19/04
25° - 27°
Mưa
20/04
24° - 26°
Mưa
21/04
23° - 26°
Mưa