Anh đổ đầy nước
cuộn em dày đặc vòm xanh
giọt giọt giọt lóng lánh vội vàng cài khóe đêm
xóa nạm gầy thinh lặng
trên mộ tình thưa vắng gió mun
Hơi thở em chưa một lần nhạt phai chưa một lần thôi gợn sóng
nhưng nỗi mèm say của anh vẫn nẩy chồi cô đơn
thung lũng vườn em
nút buộc vườn em
có khoảnh khắc nào cho anh trú tạm
cho anh ấp ủ tiếng ê a
cho tình bớt trống
cho nụ cười tròn tinh anh
Anh ôm gương mặt xước lời
rã rời tìm đường thu bay
từng hao gầy
từng im ắng
cũng đành qua rồi
cũng đành xa rồi
gửi lại thời gian phiên khúc màu lẻ bóng
mình anh
Em ơi
biết bao giờ anh giải mã được quy trình
nổi loạn mùa em
biết bao giờ anh được nhàn nhã
trước mùa em.
H.T.A




