TCCV Online-
Ngày cậu tôi ra trận
Tuổi chưa đầy hai mươi
Nụ cười trên bức ảnh rất tươi
Ngắm ảnh cậu
Bà ngoại thở dài:
“Khói lửa chiến tranh mịt mùng trong nớ
Mấy năm trời không có một dòng thư
Cô gái nhà bên thầm lặng tương tư
Mắt thẳm buồn về phương trời lửa khói
Những nhớ thương người đi chưa trở lại
Thảng thốt nhìn sang vườn bà ngoại úa vàng!
Phương trời cậu đi trắng xóa mây ngàn
Vườn bà ngoại trút lá vàng về đất
Cô gái nhà bên quên mình trắng tóc
Mấy mươi năm chờ đợi lá thay mùa
Q.H
Nguồn Báo Quảng Trị




