Sao anh mãi không về
Ngoài nớ mùa đang rét
Về với em chốc l;át
Đưa nhau vô Cổ Thành
Sông thì mãi mãi xanh
Đầu anh thì đã bạc
Mùa hè rơi trên nước
Thạch Hãn bờ vắng tanh
Sao cứ chờ ngày lễ
Để bạn anh buồn phiền
Dưới cỏ xanh ngóng đợi
Đồng đội thời sinh viên
Người chết không có tuổi
Hương khói sao có mùa?
Cờ hoa để chen chúc
Để suốt năm buồn ghê
Không có anh em vẫn
Thắp hương bên tượng đài
Trang sách còn xanh mãi
Màu nước không hề phai
Thôi anh về đi anh
Đừng đợi ngày lễ hội
Bạn mình còn nằm đấy
Mùa hè năm bảy hai
Về lại Cửa Tùng
(Tặng TS)
Anh về Cửa Tùng chẳng gặp được em
Sóng dàn dạt cát cũng phơi dàn dạt
Bâng khuâng ngồi trên cát
Biển ngời ngợi mà em biền biệt đâu
Bến ngày xưa đêm xuất kích chỗ nào
Nhìn ai cũng thấy quen trưa nay bờ Tùng Luật
Em ở Vĩnh Giang ...Vĩnh Thái ?
Mái tóc nào cũng thơm
Ngẩn ngơ đi tìm lại mấy mươi năm
Gái Cửa Tùng nhìn anh mà thương quá
Người đàn bà bác tìm quê mô hỉ ?
Vĩnh mô nghe cũng thấy bồi hồi
Cồn Cỏ vẫn mờ xanh ngoài khơi
Sóng vẫn cũ như từ xưa vẫn sóng
Rau lang ngọt chắt lòng từ trong cát
Gái biển mi dài che gió mắt long lanh
Chẳng tìm ra em trong ngàn ngạt màu xanh
Nhưng lại gặp cũng đôi chân trần trưa nay trên bến
Trắng lấp loá gánh cá về trong xóm
Ngày xưa ai đội đạn chống thuyền
Cửa Tùng là đây Cửa Tùng là em
Em gánh nắng trắng tinh từ biển
Anh tìm về một đêm đạn bom ngầu trên bến
Gặp em trong vời vợi Cửa Tùng
N.T.L