Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng phơi áo lụa trên đồng
Hạ tô má phượng ửng hồng duyên thơ
Hình như trong những giọt mưa
Có hương bồ kết em vừa gội xong

04/10/2023 lúc 15:19
Đi lên phố thị lâu rồi
Mang theo giọt nắng mảnh trời làng quê
Mang theo tiếng cuốc gọi hè
Chim gù tìm bạn gốc tre mảnh vườn

04/10/2023 lúc 15:19
Con đường làng tôi
Từ thuở Huyền Trân đi mở cõi
Ngài khai canh dừng lại chốn Nương Hoang
Dựng ấp, lập làng, khai hoang, mở lối
Mang tên làng tới Mũi Cà Mau

04/10/2023 lúc 15:19
Tiễn nhau không nói một lời
Đắng cay từng giọt lệ rơi trong lòng
Bao năm ân ái mặn nồng
Sao bây giờ bỗng như không có gì.

04/10/2023 lúc 15:19
Lượn lờ mấy khúc đèo mây
Sương sa trắng đục heo may cuối mùa
Ngàn thông thủy mặc gió lùa
Cao cao đá núi nhấp nhô lưng trời

04/10/2023 lúc 15:19
Ai đi rỗng cả mùa sau
Lá rơi khô khốc làm đau cả chiều
Bao năm gom nhặt lời yêu
Hoa sương muối vỡ tiêu điều ngày đông!

04/10/2023 lúc 15:19
Hạ về rót mật vào thơ
Có hai cánh gió vỗ bờ yêu thương
Hạ về trải nắng sân trường
Có hoa phượng đỏ vấn vương nụ xòe

04/10/2023 lúc 15:19
Sau trận mưa đêm
cánh đồng làng tôi sầm sậm nước sông
ngọn lúa loi ngoi mặt nước
dật dờ những mảng phù du.

04/10/2023 lúc 15:19
Xin dừng lại một phút giây yên lặng
Để nghe trời đất chuyển mùa
Nghe tiếng chim kêu trong gió buốt
Tiếng hạt cựa mình bật mầm xanh lên.

04/10/2023 lúc 15:19
Vượt bốn trăm hải lý
đất là Quê
neo Biển.
Khay đất
những cánh đồng tứ tuyệt
hoa muống trắng rung rinh hồn chữ.

04/10/2023 lúc 15:19
I-
Em đưa tôi thăm lại quê mình
Mảnh đất đau thương kiên trung ngày ấy
Âm vang mãi chiến công lừng lẫy
Khe Sanh một thời mồ chôn lũ xâm lăng

04/10/2023 lúc 15:19
Có khúc nhạc vang lên từ phố vắng
Anh đã về, ai đợi trông nhau
Chiến tranh qua đi
Anh không về

04/10/2023 lúc 15:19
Bao nhiêu người ngã xuống nơi này
Để cỏ mãi xanh như màu trời Quảng Trị
Cỏ hồn nhiên sao vẫn im lặng thế
Xác xơ buồn bên hoang phế thời gian

04/10/2023 lúc 15:19
Những trái tim cắm xuống
Những người lính
Nước mắt mưa chan
Mỗi người
Một
Cây hương

04/10/2023 lúc 15:19
Nhà nhiếp ảnh tở mở đất ra đi phục bức “Đảo mặt trời lên”
Nhà nhiếp ảnh trở về có cả tá khay đỏ như dọn cỗ trên tảng đá
Bức ảnh đẹp một phía.

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều loã thể đắm mình vào làn nước
Mảnh buồm tha hương soãi cánh mắc cạn thu
Biển bụng mang dạ chửa
Giọt bấc vỡ đôi, mùa tím tái mùa.

04/10/2023 lúc 15:19
Heo may ăn vụng nắng vàng
Vãi tung toé để chiều loang lổ chiều
Rỗng mùa, lạc tiếng sáo diều
Thu quẫy gió, đổ liêu xiêu điệu hò.
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa