Đường Trần Hưng Đạo, ai qua
Có nghe tiếng súng thời xa vọng về
Đạn xuyên trường cũ Bồ Đề
Vết thương còn nhói giữa quê yên bình
Gạch hồng mấy độ tử sinh
Đất như tráng sĩ vươn mình đứng lên
Chợ đông, phố mới dài thêm
Tung tăng khăn đỏ đàn em tới trường…
Những chiều Thạch Hãn dần buông
Sóng chuông vỗ nhớ tận phương trời nào
Bến hoa thả sắc máu đào
Bồng bềnh nhang khói trôi vào cõi thiêng
Lặng tìm tám mốt ngày đêm
Gặp “gia tài lính” trĩu miền cỏ xanh
Sức xuân dậy đất Cổ Thành
Chen mầm ký ức nảy xanh bốn mùa.
D.T.H




