Anh hôn trán em ngày nào xa lơ xa lắc
Tay ai dịu mềm cứ lủng lẳng lửng lơ
Anh nói nhớ - em cười ngúng nguẩy
Lỡ nói quên còn giận đến bây giờ
Ghét cay đắng những thằng đeo bám
Tán tỉnh nhau trên mạng nửa đêm
Cha mẹ sinh ra là để dành em
Dẫu muộn màng khó quên thành nhớ
Thiệt bụng cũng một thằng đại ghen
Chỉ độ lượng muôn đời - anh tuyệt nhất
Trong mắt nhau lộ nguyên hình tất
Thời gian bưng bít khó nên lời…
Khi hững hờ chỉ làm bộ đó thôi
Đau đáu quá phương trời xa chao đảo
Em rất thật chiều qua em níu áo
Chưa nói yêu lại nhớ lại thương
Đã chung đường dạo khắp công viên
Khi ghế đá chật tình nhân choán chỗ
Đôi lứa trẻ liếc nhìn đôi luống tuổi
Dìu nhau đi trong mơ mộng ngày xưa
Sài Gòn, 29-12-2014
P.V.Q




