Thì rứa đó bữa trời nghiêng ngả nắng
Gió chiêm bao đâm mộng mị rối bời
Hàng bông bụt góc đường sao cũng lạ
Đỏ chi nhiều cho thắm má em tôi...
Vạt cỏ bên đường cũng ngóng xa xôi
Từ những bữa em quàng tay nón lá
Thoảng trong gió chiều nao mùi rơm rạ
Tôi hì hụi kiếm tìm chú dế đã rời tay
Ngửa mặt nhìn trời mà ngó mây bay
Nhớ cỏ lau, cỏ gà quấn chân ngày đi học
Trò nghịch ngợm bao lần làm em khóc
Lại mất công theo lẽo đẽo dỗ dành.
Thì bây chừ bày đặt chuyện tinh anh
Ngó miết làm chi đếm sao trời không hết?
Nhắm mắt mà nghe những lời tha thiết
Những chữ dịu dàng như cỏ ướt sương đêm....
T.T.T




