Lúc này đây anh trên biển một mình
Tia nắng sớm vỡ oà trên mặt nước
Khum bàn tay vốc tìm mong điều ước
Gặp mặn mòi từ biển cứ cồn lên.
Sóng im lìm thuyền gối bến kề bên
Bao cột gỗ không mong buồm giong nữa
Phút tĩnh lặng gợi một chiều bếp lửa
Bữa cơm chờ nắng trẹo phía đầu thôn.
Anh yêu em sóng bỗng cũng bồn chồn
Đôi chim nhạn chớp một vòng cánh trắng
Sáng nay biển cũng chừng như lắng mặn
Gom nồng nàn vào sắc nắng tinh khôi.
Ta quen nhau định mệnh sắp đặt rồi
Không cưỡng được đâu em! Không cưỡng được!...
Một sắc cỏ tươi lên trong gió buốt
Đủ tưng bừng cho vạn vật sinh sôi.
L.Q.S




