Lời hứa hẹn
Em bảo anh hãy kiên nhẫn đợi chờ
Nếu đã yêu thì có chi mà vội…
Dù là mây suốt ngày bay không mỏi
Bay mãi rồi mây cũng hóa mưa rơi
Anh nhìn từng ngọn sóng xô vào đá
Sóng xô hoài đá cũng phải mòn thôi
Anh nhìn vào chiếc lá xanh ngày ấy
Đến bây giờ lá cũng héo màu tươi
Anh làm sao có thể tin em mãi
Khi thời gian chờ đợi quá lâu rồi
Anh không thể đợi chờ thêm được nữa
Dòng sông kia cũng đã hóa bãi bồi
Khi niềm tin cạn dần theo ngày tháng
Em nói gì rồi cũng thế mà thôi…
Anh là người thứ nhất phải ra đi
Hy vọng sau anh không còn ai nữa.
Tiếng chim
Tiếng chim vỡ ra từ vườn cây
Bay đến tận dòng sông thiêm thiếp
Dòng sông giật nẩy mình gợn sóng
Nắng chao nghiêng theo ngọn gió trên đồng
Ta đang ở trong mùa lúa chín
Hạt vàng thơm như đôi mắt em nhìn
Cánh đồng mở tận chân trời tít tắp
Hương của đời đang theo gió bay lên
Sao ta nghe như có chút nỗi niềm
Trong tiếng chim vỡ ra từ nơi ấy
Có phải mẹ lo ngày mai em lên phố
Hạt thóc vàng không còn quý như xưa
Đất đã vắt kiệt sức để nuôi đời
Người cũng chín nắng mười sương bao vất vả
Sao mùa màng ở quê ta luôn rớt giá
Dù hạt vàng đang trĩu nặng trên cây
Tiếng chim ấy vỡ ra từ vườn mẹ
Bay lên trời cao… bay đến nơi đâu?
T.Đ.T




