Có đoàn sử học nước nhà
Tặng quân dân đảo Trường Sa trống đồng
Mặt trời trống, rọi biển Đông
Đàn chim Lạc vượt mênh mông ngàn trùng
Đảo chờ, mắt bến rưng rưng
Tay nâng báu vật, tim rung nhịp chày
Văn Lang nối Việt Nam nay
Hào khí đất này đã hóa hồn thơ
Mẹ sinh một bọc điệu ru
Dấu chân mở cõi. Mùa thu đổi đời
Tiền tiêu súng gác biển trời
Lắng âm thanh trống vọng lời cha ông
Sóng tình em phía bờ mong
Vỗ xanh nỗi nhớ, xô giông bão lòng
Cửa thiền chuông thỉnh tầng không
Hòa âm cùng tiếng trống đồng ngày xưa!
D.T.H




