Trên độ cao 1400 mét
Tam Đảo như nằm trong biển lớn
Tôi chạm vào sóng mây
Tôi chạm vào sương!
Thác Bạc ngàn năm bao mối tơ vương
Áo voan mỏng
Ngực chiều lắng đọng
Bà Chúa Thượng Ngàn ơi!
Mỗi sáng mỗi chiều tôi gần với trời
Cùng rung lên mặt đất
Bắt nhịp sóng người…
Tam Đảo màu mây như sóng
Tam Đảo đất trời cao rộng
Sóng biển trào
Sóng Biển Đông dậy từ trên cao
Bạn bè tôi, nhân dân tôi gào thét
Những tin nóng với bao căm ghét
Dòng máu Lạc Hồng sôi!
Chúng tôi
Mài bút như kiếm sắc
Mang cọc nhọn Bạch Đằng
Cùng hùng binh ra trận
Tổ quốc cần
Tam Đảo
Sóng trên cao!
V.V.H




