Đồng đội
Trùng vây…
giặc thù bố ráp
lẩn quất những bóng ma
triền miên đói
bất chợt gặp nhau
ấn vào nhau miếng sắn lùi
nóng tình đồng đội
Trong cơn sốt
gương mặt vô hồn
thảng thốt tìm nhau
phía ầm ào đạn bom
lặng trong chớp lửa
lật từng thằng
gọi tên
đồng đội
lặng câm
ba thước đất
vẫn sờ thấy nhau
đồng đội
Sau ngày chiến thắng
ba lô cơm vắt
tìm nhau…
Tìm quê
Tung tẩy xứ người
hao khuyết
mảnh trăng rơi ao làng
giếng xóm khỏa trần
em miền viễn xưa
nhức nhối
bờ cỏ êm
liếp thời gian mờ lối
Tuổi thơ căng hoài niệm
con đò bến nước cu gù
hoang vắng
huyền hư dáng mẹ
tiếng gà khuya mông lung
Không giữ được
bước quê khờ dại
đêm đêm ngơ ngác
kiếm tìm
N.B.A




