Cơm gạo mới
Ngày cha còn sống
Cơm mới đầu mùa đặt lên bàn thờ tiên tổ
Chúng con sau này ly nông
làm công chức nhà nước
Gạo thơm đầu mùa
từ anh em bầu bạn...
Làm sao quên cái việc cha làm!
Tứ tuyệt ngày thường
1.
“Cổ tay em trắng lại tròn.
Để cho ai gối mà mòn một bên”*
Em còn nhớ hay đã quên
Trách chi cái thuở xuôi miền phiêu du!
2.
Cùng bạn uống rượu “nếp cái hoa vàng”**
Quên nỗi buồn sóng sánh.
Có phải em là phù hoa nóng lạnh
Anh thấy ngày thường như thế tuyệt vời hơn.
V.V.H
__________
Chú thích:
* Ca dao
** Rượu ngon Bắc Ninh




