Trăng phía thượng nguồn soi lẻ bóng
Hàng cây đứng lặng nhớ ai xa
Con nai ngơ ngác giờ đâu mất
Chỉ thấy sương đêm lạnh cỏ gà
Thượng nguồn trăng đứng soi trầm mặc
Dòng suối cô đơn nhớ bạn tình
Người xưa cảnh cũ dần thưa vắng
Khúc nhạc thần tiên cũng lắng chìm…
Ai lên nơi ấy miền sươn cước
Có thấy trăng buồn lạnh lẽo đêm
Đôi rồi ánh lửa hồng đôi má
Em nhảy cùng anh bước nhớ quên
Như con nai tìm về nguồn cội
Ta và trăng ngơ ngác đứng nhìn…
Nhớ em sơn nữ ngày xưa ấy
Xuống phố lâu rồi chẳng thấy lên.
T.Đ.T




