TCCV Online –
Những đám mây trên cửa sông
Xếp đội hình tăng chiến sĩ
Tượng đài vươn Tổ quốc ghi công
Vào đội hình giờ G và cát
Và bây giờ mây trên cửa sông
Đã tản hết khói bom khốc liệt
Cát cuốn bay lộ chiếc bi đông
Chiếc bi đông và chiếc cúc áo
Cát bay đính lên Tượng đài
Tăng đội hình mây trời qua bão
Ngóng ra cửa sông mẹ kim chỉ còn khâu
Liền chân trời sóng ngợp mũi Cà Mau…
Cầu Cửa Việt
Sắp nối nhịp vai cầu trĩu nặng
Cát thì vàng sắp có nồm non
Mắt thuyền soi hồn nước tươi giòn
Nhịp sóng đi nối qua thế kỷ
Qua chiến tranh qua đau đớn hận thù
Tiếng rền rĩ xích tăng tan từng mảnh
Tút đạn đồng nhãn hiệu Mỹ u u
Vốc lên cát vốc lên muối mặn
Nghe đại dương thềm lục địa cựa mình
Trụ cầu đứng hai vai sông núi
Cồn Cỏ xanh sóng gọi rất gần…
Miền Trung 1982
Hốc núi gầy sông dốc đổ thác
Cánh đồng hoang hoa trinh nữ đầm sương
Vết thương cũ thấm lòng cơn rét
Tre già chống đỡ góc nhà dột
Trai làng chưa ra lính, giữ biên cương
Áo mẹ già so le hai vạt.
Mắt quầng thâm hạn đắng gió nam khô
Bom nổ chậm, gai, mìn chưa gỡ kịp
Lũ rầy nâu lép trắng mùa màng
Cơn giáp hạt thắt khúc ruột miền Trung
Cây lúa đứng nẻ chân chim qua hạn đắng
Gà gáy le te trẻ học bài…
L.T.M




