Quê hương nơi ấy có tiếng sóng vỗ bờ
Có tiếng gà trưa gáy ran vườn mẹ
Có tiếng cu gù bờ tre gốc nhãn
Có rơm vàng cuốn bước lon ton.
Nơi ấy có tuổi thơ con
Vườn cổ tích bà trồng chim về ăn khế
Có tia nắng qua sân ánh vàng no ấm
Có chi chành còn chuyền mãi giấc mơ!
Quê hương nơi ngọt lịm lời ầu ơ
Thoảng gió xuân đưa hương chanh hương bưởi
Cây nhãn xuân về hoa rây nỗi nhớ
Để mùa thu gọi đến lũ dơi...
Em lớn lên chân đằm sánh bùn quê
Nơi hạt lúa biết mình làm nên mùa no ấm
Nơi rơm rạ ủ tình xứ sở
Ai đi xa mà không thể không thèm ngọn khói mắt cay xè...
Quê hương thấm trong từng li ti mạch hồng cầu cho con niềm sống
Nặng lòng thương khi cất bước đi xa
Những thân thương giản đơn hóa thành niềm khao khát
Cứ ước hoài mẹ giữa dáng vườn xưa.
T.L.A




