Tháng Ba rồi chị có về bến cũ hay không
Đốm hoa gạo đầu làng đỏ lửa
Bông sầu đông cô đơn chiều tím gió
Em mang cuộn len hồng năm ngoái ra đan
Tháng Ba rồi, trái tim em đã vàng
Gian nhà cỏ đìu hiu đợi người về sau bão
Em không tìm được mảnh tình nào cho những ngày chao đảo
Chỉ có những mênh mang dư âm cũ thật buồn
Chị ạ, năm nay chị về em vẫn cô đơn
Tóc vẫn ngắn chênh chao những canh dài thương nhớ
Em như bông lục bình trôi trên dòng sông cũ
Chẳng cánh tay nào vớt nổi buồn vui
Tháng Ba rồi, hương bưởi chơi vơi
Mỏi cổ ngóng trông con thuyền qua bến
Chị ơi! Sầu đông mùa nào rụng tím
Em chẳng biết trông gì ngoài bóng chị xa xăm...
P.T.N.T




