Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi đã đi dọc biên giới Tổ quốc tôi
Cao Bằng trập trùng núi
Cao Bằng chập chùng đèo
Khau Liêu, Mã Phục...

04/10/2023 lúc 15:19
người về đồi trăng
khơi vơi ánh vàng tưởng vọng
khúc hát mềm môi ngọt thơm
vùng kí ức trắng những ước mơ
lần lữa soi vào tôi trái chín
mùa thơm trên miền ngan ngát
bùa yêu giấu mãi nỏ thần
giờ cũng hóa xa xăm
người về đồi trăng
con tim sóng sánh ngang qua miền trái chín
áo trắng nguyên khôi
mắt trăng chòng chành dỗ ngọt
giọt tím biếc đợi chờ
lá hoàng hôn vụn vỡ
mây trắng trên đồi trăng hẹn hò
trong veo lời tháng nhớ năm quên
người về đồi trăng
tôi mang khúc du ca ngang qua vùng cỏ rối
bài thơ chảy hoài
trên chiếc lá đồi trăng
H.T.L

04/10/2023 lúc 15:19
Đã từng mặn nhạt có nhau
Đã từng cay đắng bể dâu đã từng
Sao khi không lại rưng rưng
Nhìn theo chiếc bóng ai dần khuất xa

04/10/2023 lúc 15:19
Có từ bao đời dòng sông thân thương,
Chắt chiu mạch nguồn núi rừng khe suối,
Miệt mài tháng năm sông không nhớ tuổi,
Bồi đắp bãi bờ ngấn đẫm phù sa.

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi đến Lăng Cô,
đã cuối hè
Nam xuống nồm lên,
vãn tiếng ve
Sóng nước lao xao,
vui mời gọi
Bãi bờ nằm lặng,
Mãi chờ mong()

04/10/2023 lúc 15:19
Lỡ chuyến đò chiều muộn
Ta ngồi trên bến sông
Một dòng mà cách trở
Một đời mà hư không

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm dần đến ánh tà dương lịm chết
Vạn vật đội bóng đen bay vào trầm tích
Hơn hớn làn sương gái nõn
Tiếng côn trùng quấy nát thời gian

04/10/2023 lúc 15:19
Đứng trong lau lách, sú bần
khai hoang mở cõi đầu trần chân không
nước mình đông đúc nhà nông
tay chai vỡ vạc mênh mông đất trời.

04/10/2023 lúc 15:19
Giọt cô đơn lăn trong gió
Chạm vòm trời xanh thắm áng mây
Giọt cô đơn chạm màn đêm sột soạt

04/10/2023 lúc 15:19
Anh đi về bến lặng
Sông Ngân nước vơi đầy
Để lại em phượng đỏ
Khát trời không gợn mây

04/10/2023 lúc 15:19
Em, con nước sinh ra từ nguồn Hiền Lương
dòng thời gian soi gương tận miền trái đất
mỗi giọt đời sông thấm hồn Tổ quốc

04/10/2023 lúc 15:19
Đỉnh núi này ngang vai ngọn núi kia
và cứ thế không thể nào tuyệt đỉnh
Tôi ở đất bằng
con đường lên chênh vênh khấp khểnh

04/10/2023 lúc 15:19
Cùng là con của mẹ
Cùng ruột mẹ bứt ra thằng Hai, thằng Ba, thằng Tư, thằng Năm, thằng Sáu
Khúc ruột này được đặt trong nghĩa trang

04/10/2023 lúc 15:19
Thơ tôi được mấy dòng vào lòng người đọc?
một vài câu đã là hạnh phúc
người không đọc, câu thơ bay qua

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi về thăm lại làng Mai
Tìm kỉ niệm một thời thơ dại
Cốm tháng mười thơm lừng hương nếp mới
Ngóng mẹ về chờ đợi tấm quà ngon
Tôi trở về thăm lại quê hương
Sâu lắng quá nghĩa tình làng nước!
Hơn nửa đời bôn ba xuôi ngược
Vẫn nặng lòng câu hát nhớ thương nhau.
Hội làng tan. Biết tìm em nơi đâu!
Bến sông xưa, con đò cũ mười hai bến nước
Cây đa già thầm nhắc câu thề ước
Hay bên trời Chức Nữ gọi Chàng Ngưu ?
"Nhân chi sơ…" Bài học thuở ban đầu
"Câu nhân nghĩa" suốt đời ghi nhớ mãi
Thầy giáo cũ đã trở về cát bụi
Để lại đời sáng mãi một chữ "Tâm".
Tôi trở về thăm lại quê hương
Tìm lại tôi (thằng cún con) một thời nơi xóm nhỏ
Cùng lũ bạn trần truồng không manh khố
Giữa trưa hè té nước đuổi tìm nhau
Tôi lớn lên mang cái khổ, cái nghèo
Nắng lửa, mưa dầu tháng ba ngày bảy
Cái rét nàng Bân, con gió Lào bỏng cháy
Trôi dạt xứ người bươn chải chuyện áo cơm
Những đêm dài da diết nhớ quê hương
Lòng ray rứt sợ mình thành kẻ chợ
Câu "muối mặn, gừng cay" "tắt đèn, tối lửa"
"Mẹ thương con… Ái Tử" gọi tôi về
Tôi gặp lại mình nguyên gã chân quê
M.L

04/10/2023 lúc 15:19
Khi tìm ra sự thật của mười vạn điều cần biết
Bạn không là thiên tài
Trái tim chỉ nhỉnh hơn sáu mươi lần một phút
Mười bốn tỉ nơ ron tàn úa theo mùa

04/10/2023 lúc 15:19
Những dòng sông ngang qua lồng ngực
Những bãi bờ quê hương tháng ngày thổn thức
Những dòng sông xứ sở
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa