Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Ta lớn lên bằng nước nguồn Hàn
Có bóng Non Mai sừng sững
Trong lòng ta một triền núi dựng
Một dòng sông cuộn sóng Hãn giang

04/10/2023 lúc 15:19
Từ xưa nhân dân đã nói:
Khỉ dạy con của khỉ trèo cây
Rái cá dạy con mình bơi lặn….
Từ xưa nhân dân đã nói:

04/10/2023 lúc 15:19
Trong chiếc giỏ bà tôi
những gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì chẳng rõ
tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt
khiến cánh đồng bật khóc

04/10/2023 lúc 15:19
Bỏ lại sự ồn ã của phố phường tôi tìm ra với biển
tìm ra với mênh mông để trong sạch lại mình
không còn phải vướng bận những điều từng vướng bận xung quanh

04/10/2023 lúc 15:19
À ơi, con cò trong lời ru ngày xưa muôn thuở vẫn lấm bùn
Cha không muốn các con như thân cò lặn lội
Mà phải biết vượt Vũ Môn như con cá hóa Rồng

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi đã khóc, tay run lên khi giơ cao máy ảnh
Ghi hình đôi dép cao su, chiếc ba-lô, khẩu súng AK,
Chiếc mũ thân quen, sương gió đã phôi pha.
Im lặng, giản đơn như các “chứng nhân” trong hòm kính.

04/10/2023 lúc 15:19
Lũng Cú
Nóc nhà Tổ quốc
Đường Ma Lé ngoằn ngoèo đèo dốc
Như sợi dây thừng ai quăng

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày xưa
Bà cô không cho Thị Nở lấy chồng lưu manh
Thị Nở thương bát cháo hành
Tiếc ánh trăng bàng bạc

04/10/2023 lúc 15:19
Làng tựa lưng vào bóng núi Trường Sơn
Tinh mơ tiếng gà leo ngược dốc
Ngày mở ra từ cánh hoa tím biếc
Nắng sớm hoang sơ dát ngọc ven đồi
Nhà lưa thưa bên khóm chuối xanh tươi
Chùm cúc rực vàng, bông trang thắm đỏ
Nhìn vết thời gian quanh cây đu đủ
Biết tuổi làng chưa thể quá vài xuân
Ghé thăm làng gặp các cư dân
Người quê biển nói vang như sóng
Người triền sông lũ dâng phù sa lắng đọng
Giờ lên đây cùng vỡ đất dựng làng
Điện chưa về, đèn thắp nỗi chờ mong
Nghe thời sự qua chiếc đài bán dẫn
Trẻ đến trường khoác gió Lào ràn rạt
Dáng liêu xiêu cõng chữ nghiêng đồi
Bếp thả vào chiều ngọn khói chơi vơi
Bao giấc mơ tiêu cay nồng trên choái
Hàng xoài tơ đu đưa quả bói…
Đất ngàn năm đang bén rễ chân làng!

04/10/2023 lúc 15:19
Em bắt gặp vào một buổi sáng
Khi tất cả những thanh âm của đêm
của ngày hôm qua
của quá khứ lùi lại
Nhú mầm
Một giọt trinh nguyên
Mùa tràn về
đậu trên hoa

04/10/2023 lúc 15:19
Mọi điều đã chín trong tuổi em
sao còn hỏi tôi những gì sâu lắng
Khi dòng Hiền Lương hai bờ mở nắng
trời Đông Hà tan khói, Hiếu Giang xanh
Thành Cổ nhú mầm cỏ lau sau mùa hè đỏ lửa

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng Tư về Đại đội mình điểm danh
Xếp hàng ngang, chỉ còn mười một đứa
Hai mươi bàn chân và hai nạng gỗ
Bù trừ nhau mà vẫn thiếu mấy bàn tay.

04/10/2023 lúc 15:19
Giao mùa cơn nắng ong ong
Tôi về Cam Lộ lòng vòng đường quê
Gặp em răng rứa mô tê
Tiêu Cùa cay xé kim kê gọi mời

04/10/2023 lúc 15:19
Trong giấc mơ cỏ dại
Mẹ gánh một đầu Bến Hải
Đứa con đi tản cư
Cha bám đất giữ làng
Quyết đào hầm đánh giặc

04/10/2023 lúc 15:19
Gần nửa thế kỉ qua rồi
Màu của cát thì vẫn trắng
Màu của rừng thì vẫn xanh
Màu của sông vẫn veo veo ngọt
Màu của mặt đất vẫn bừng bừng khát vọng
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa